Báo Công An Đà Nẵng

"Sống chậm" ở khu quy hoạch... treo!

Thứ năm, 16/11/2017 09:31

- Sống trong cảnh như thế thì thật là... quan ngại sâu sắc đó, Tư Cẩm Lệ.

Do vướng quy hoạch "treo" nên người dân ở KDC Phong Bắc luôn chịu nhiều hệ lụy phát sinh.

- Kêu nhiều, nói nhiều, thậm chí nhiều cơ quan báo chí cũng đã vào cuộc phản ánh nhưng tình trạng trên vẫn chưa có hồi kết. Mong Bề Tui góp thêm tiếng nói giúp bà con với.

- Đầu đuôi thế nào Tư Cẩm Lệ kể nghe...

- Thì cũng là chuyện nằm trong quy hoạch "treo" nên người dân không được cơi nới, sửa sang nhà cửa; rồi cả khu vực trở thành "ao tù nước đọng", chỉ cần một cơn mưa vừa thôi cũng làm cho người người, nhà nhà phải "sống chung với nước". Như đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 12 vừa rồi cũng làm hàng chục hộ dân điêu đứng.

- Chính xác là ở đâu Tư Cẩm Lệ?

- Ở khu dân cư (KDC) Phong Bắc 4, thuộc P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ) chứ đâu xa. Điều đáng nói, là khu vực này được quy hoạch từ năm 2003, qua 15 năm nhưng vẫn trong tình trạng "treo" như vậy.

Từ thông tin của Tư Cẩm Lệ, mới đây, Bề Tui đã có chuyến thực tế để tìm hiểu và nhận thấy, những hệ lụy mà người dân phản ánh là có cơ sở. Ngay tại khu vực kiệt 29- Trần Ngọc Sương, hiện đang bị ngập sâu gần 1m nên chính quyền địa phương phải đóng rào chắn hai đầu để bảo đảm an toàn cho người dân. Tại kiệt 57 cũng lâm vào cảnh tương tự, làm nhiều căn nhà bị ngập sâu khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Tình trạng trên đã kéo theo nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường, ruồi muỗi phát sinh, nguy cơ bùng phát các ổ dịch bệnh là điều khó tránh khỏi. Theo thông tin từ chính quyền sở tại, tình trạng ngập úng cục bộ ở một số KDC trên địa bàn diễn ra thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống hạ tầng chưa được xây dựng hoàn thiện, đồng bộ do chậm triển khai theo quy hoạch...

Thiết nghĩ, chính quyền thành phố, các cơ quan chức năng có liên quan cần vào cuộc, căn cơ nhất là nhanh chóng triển khai dự án, còn không thì có giải pháp, tạo điều kiện để người dân sớm thoát khỏi cảnh "sống chậm" như hiện nay.

BỀ TUI