Báo Công An Đà Nẵng

Sóng gió cuộc đời...

Thứ sáu, 01/07/2016 11:00

(Cadn.com.vn) - Bà con ở Chung cư 2C Làng Cá, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng ai cũng xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh của vợ chồng anh Nguyễn Long Vũ (1987) và chị Phạm Thị Kim Yến (1988) trú cùng chung cư. Càng thương xót họ càng mến phục sự tận tụy hết lòng vì chồng của chị Yến.

Được biết, năm 2008, lúc hai người mới yêu nhau thì Vũ bị tai nạn lao động trong lúc lắp trụ điện cho một công ty tư nhân ở Bình Định. Đang leo trụ thì Vũ bị điện giật rớt từ trên cao xuống bị chấn thương sọ não, liệt nửa người... Nghe tin Vũ bị tai nạn, đang học Trung cấp Thư viện dở dang ở Đà Nẵng nhưng Yến xin nghỉ học vào Bình Định chăm sóc người yêu. 2 năm chăm sóc người yêu, Yến bỏ qua mọi lời dị nghị của những người xung quanh, hết lòng bên Vũ những tháng ngày khó khăn, giúp Vũ tập phục hồi chức năng để có thể đi lại được. Năm 2010, họ cưới nhau và đến nay đã có 2 đứa con một trai một gái. 

Sau tai nạn, Vũ phải thay hộp sọ nhân tạo, sức khỏe giảm sút hẳn nhưng vẫn cố chạy xe ôm để phụ vợ kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Thế nhưng số phận thật cay nghiệt, tháng 5-2016 trong một lần chạy xe ôm Vũ lại bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, gãy xương bả vai, đa chấn thương... Khó khăn chồng chất khó khăn, dù gia cảnh nghèo túng nhưng bằng nghị lực phi thường của người vợ, người mẹ và tình yêu dành cho chồng, cho con, chị Yến làm mọi công việc để kiếm tiền chạy chữa cho anh. Buổi sáng chị bán bún ở chung cư Làng Cá, ngoài ra ai kêu công việc gì chị cũng làm. Cũng bị bệnh khớp nhưng Yến vẫn lao vào việc mưu sinh không quản giờ giấc...

Anh Vũ nói dù giọng chưa rõ do di chứng 2 lần tai nạn: "Ngày bị nạn, tôi sốc lắm, nghĩ cuộc đời đã hết. Nhưng may mắn thay tôi còn có Yến và gia đình bên cạnh động viên, chăm sóc. Những tháng ngày đau đớn, cực khổ đó tôi không bao giờ quên được, cảm giác hổ thẹn và mặc cảm tật nguyền cứ đeo bám... Hình như ông trời còn thương tôi, nên đã cho tôi một người vợ tuyệt vời, hết mực yêu thương chồng con, một tay lo toan mọi việc trong gia đình, kiếm tiền chữa bệnh cho tôi và nuôi con. Lúc còn vận động được, tôi cố gắng chạy xe ôm để phụ với vợ, nhưng chừ thì biết phải làm răng... Vợ tôi là động lực, là bờ vai vững chắc để tôi vững tin hơn vào cuộc sống...".

Chị Yến và anh Vũ nghẹn ngào kể về hoàn cảnh gia đình mình.

Đến nay Yến đã đưa chồng đi đến 7 bệnh viện với không biết bao nhiêu lần phẫu thuật để chạy chữa, giành giật sự sống cho anh. Hoàn cảnh đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Làm được đồng nào Yến dồn vào chữa trị cho chồng nên không có tiền cho hai con đến trường. Anh chị đau đáu một nỗi niềm, mong sao cuộc sống bớt khó khăn vất vả để các con được đi học.

Dù có khó khăn, vất vả bao nhiêu chị cũng cố gắng bám trụ để lo cho gia đình. Những lúc hoạn nạn, bên cạnh anh chị còn có ba mẹ 2 bên gia đình và hàng xóm láng giềng khu chung cư Làng Cá, tuy nghèo nhưng họ luôn là chỗ dựa tinh thần để chị có động lực vượt qua khó khăn. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, ở đây ai cũng nhiệt tình giúp đỡ anh chị, đêm hôm xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết nhờ hàng xóm. Chị Đặng Thị Dân, hàng xóm nhà vợ chồng chị Yến, chia sẻ: "Gia đình anh Vũ khó khăn lắm. Vừa lo chữa trị thuốc thang cho chồng, vừa phải nuôi con, rứa mà một mình Yến lo hết, bà con ở đây ai cũng thương cảm hoàn cảnh khó khăn của 2 vợ chồng họ nên có chuyện gì cũng giúp đỡ rất tận tâm...". Qua bài viết nhỏ này chúng tôi kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để chị Yến có thêm tiền điều trị bệnh cho chồng và nuôi nấng 2 con. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc chị Phạm Thị Kim Yến (tổ 147, số nhà 702, chung cư 2C Làng Cá, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) số ĐTDĐ: 0935291320.

Thanh Hoa