Báo Công An Đà Nẵng

Sống giữa lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2

Thứ tư, 30/01/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Gần 5 năm nay, 7 hộ dân sống ở thôn 7, xã Trà Bui, H. Bắc Trà My (Quảng Nam) đang phải sống liều ngay trong lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2 (TĐST2). Để đến được nơi 7 hộ này sinh sống, từ trung tâm H. Bắc Trà My, phải đi xe máy hơn 40 km theo tỉnh lộ 616 rồi cuốc bộ nửa ngày trời xuyên rừng.

Lúc chúng tôi đến thăm, vợ chồng ông Nguyễn Xuân Thành (1955)-Nguyễn Thị Quyết (1941) cùng mấy đứa con đang ngồi quây tròn bàn bạc phương án chặt cây chống nhà. Ông Thành chia sẻ: “Trước đây, căn nhà sàn của gia đình tui ở vào thế rất vững chãi, an toàn. Dù vào mưa bão, nước sông Tranh 2 chảy cuồn cuộn, hung dữ nhưng căn nhà vẫn không bị ảnh hưởng gì. Vậy mà mấy năm nay, thỉnh thoảng mực nước lại dâng cao, có lúc ngập đến nửa nhà. Nhiều lần cả nhà tui phải tháo chạy tán loạn lên núi cao dựng lều tạm trú ẩn, vật dụng trôi mất”. Theo lời ông Thành, nguyên nhân chính của cơ sự mà ông phải trải qua mấy năm nay chính là do TĐST2 ngăn dòng, khiến mực nước dâng cao.

Lòng hồ bao vây 7 hộ dân. 

Cách gia đình ông Thành chừng 300 mét là căn nhà của vợ chồng anh chị Hồ Văn Xỉ- Hồ Thị Hội (cùng sinh năm 1981). Vợ chồng anh Hội đã có 5 mặt con và hiện cũng rất lo lắng. “Mấy năm nay, mực nước thi thoảng dâng cao ngập nhà, cộng thêm vào đó là động đất liên tục xảy ra khiến vợ chồng tui rất hoang mang. Đặc biệt, mỗi lần lòng đất phát nổ, rung chấn mạnh là mấy đứa nhỏ con tui lại khóc ré lên”, anh Xỉ bộc bạch.

Nhà sàn của gia đình ông Nguyễn Xuân Thành nghiêng thấy rõ sau những cơn rung chấn, động đất liên tục. 

5 hộ dân khác ở cùng thôn cũng đang phải sống trong cảnh phập phồng lo sợ vì động đất liên tục xảy ra và nhà cửa có thể bị nước “lôi” đi bất cứ lúc nào. Sáng 22-1, qua kiểm tra thực tế, bằng mắt thường chúng tôi vẫn thấy rõ 6/7 căn nhà sàn của người dân nơi đây bị nghiêng, hư hỏng nặng. Đặc biệt, những hộ dân này hiện đang sống ở vị trí hết sức nguy hiểm, nhà cửa được xây dựng trên một mô đất rộng chừng 3 ha, lọt thỏm giữa rừng núi, xung quanh là lòng hồ thủy điện. Một khi TĐST2 đi vào tích nước cao hoặc công trình này không kịp xả lũ vào mùa mưa bão thì khả năng toàn bộ nhà cửa, vật dụng kiến trúc của 7 hộ dân này bị ngập sâu dưới lòng hồ thủy điện là điều không thể tránh khỏi. 50 con người có thể bỏ lại nhà cửa, nhưng việc tháo chạy lên núi cao để lánh nạn có kịp, nhất là nơi thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét như khu vực các sông suối Trung Bộ?

 7 người trong gia đình ông Thành không còn bụng dạ nào vui Tết.

Được biết, vào tháng 3-2012, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tập đoàn ĐIệN lực Việt Nam lên phương án bồi thường, hỗ trợ, giúp những hộ dân này di dời đến nơi mới, nhưng không hiểu vì lý do nào, đến nay phương án vẫn chỉ... nằm trên giấy. Vì vậy, hơn 50 con người sống giữa lòng hồ TĐST2 vẫn bị uy hiếp từng ngày, gần như bị cô lập với bên ngoài khi Tết cổ truyền đã cận kề...

Nguyên Dũng