Báo Công An Đà Nẵng

Sống không hối cải

Thứ bảy, 04/06/2016 12:12

(Cadn.com.vn) - Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Mai Văn Phước (1967, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tỏ ra lì lợm, bất cần đời và cứ quanh co chối cãi, không chịu nhận những tội lỗi mà mình đã gây ra. Năm nay đã gần 50 tuổi, đã lên chức ông nhưng bị cáo Mai Văn Phước vẫn chưa chịu tu chí để làm người cha, người ông tốt mà lại liên tiếp vướng vào vòng lao lý vì ma túy.

Trước đó, Mai Văn Phước đã 2 lần ngồi tù, năm 2000, Phước bị TAND H. Tiên Phước (Quảng Nam) xử phạt 36 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; đến năm 2003, Phước bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 14 năm 3 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Năm 2015, vừa mới ra tù Phước lại tiếp tục sa vào đường nghiện ngập và mua bán ma túy trái phép.

Theo cáo trạng, vào lúc 19 giờ 30 ngày 3-11-2015, Võ Văn Phước nhờ người quen là Đặng Ngọc Tín (trú đường Ngô Quyền, Đà Nẵng) chở đến đường Nguyễn Hữu Thọ (Đà Nẵng) để lo công chuyện, tuy nhiên đến đường Nguyễn Duy Khoái (Đà Nẵng), Phước nói anh Tín dừng xe rồi đi vào con hẻm gần đó. Tại đây, Phước đã bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng bắt quả tang tàng trữ trái phép 3,14g ma túy tổng hợp, một roi điện và 2 con dao.

  Bị cáo Mai Văn Phước

Khám xét nơi ở của Mai Văn Phước tại P. Hòa phát, lực lượng CA thu giữ thêm một số dụng cụ để bán ma túy. Tại cơ quan CA, Mai Văn Phước khai nhận đã rất nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Từ đầu tháng 10-2015 đến khi bị bắt Phước đã nhiều lần ra Hà Nội mua ma túy của một người tên Vinh (chưa rõ lai lịch) mỗi lần từ 3-5 triệu đồng rồi đem về Đà Nẵng chia nhỏ thành nhiều tép để bán lại kiếm lời và thỏa mãn cơn nghiện. Thủ đoạn mua bán ma túy của Phước thường liên lạc qua điện thoại, Phước còn nhiều lần hẹn các con nghiện đến nhậu tại các quán nhậu bình dân dọc ven biển Thuận Phước, Thanh Bình… sau đó bán ma túy ngay tại quán... 

Tại phiên tòa do TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) xét xử công khai ngày 2-6, bị cáo Phước  quanh co chối cãi nhưng trước những chứng cứ và tang vật thu giữ, bị cáo Phước đã cúi đầu nhận tội. Còn về cây roi điện Phước mang theo lúc bị bắt quả tang, bị cáo khai với HĐXX là để phòng thân, nhưng qua xét hỏi, bị cáo đã lộ rõ động cơ tàng trữ công cụ hỗ trợ này nhằm chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ nếu chẳng may y bị phát hiện, truy đuổi đến đường cùng.

Xét tính chất nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần, bị cáo hết sức ngoan cố, bất chấp pháp luật lao vào con đường mua bán trái phép chất ma túy, HĐXX TAND Q. Hải Châu đã tuyên phạt bị cáo Mai Văn Phước 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

 Hiền Minh