Báo Công An Đà Nẵng

Sống là cho đi...

Thứ tư, 31/05/2017 11:52

(Cadn.com.vn) - Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em (TT&BVQTE) TP Đà Nẵng, hướng tới tháng hành động Vì trẻ em năm 2017 và kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, tối 30-5, Hội TT&BVQTE phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao, Báo Công an TP Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện với chủ đề "Ấm áp tình người" nhằm kêu gọi cộng đồng xã hội tiếp tục chung tay ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt đối với những mảnh đời bất hạnh của những trẻ thơ. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Đà Nẵng.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng trao số tiền 150 triệu đồng ủng hộ chương trình “Ấm áp tình người”.

Đó là thông điệp của Chương trình đêm văn nghệ "Ấm áp tình người". Chương trình quy tụ những giọng ca tên tuổi như: Ánh Tuyết, Quang Hào, Huyền Trang, Quốc Đại, Hà Chương, Hồng Minh, với những ca khúc sâu lắng, ca ngợi tình yêu thương nhân loại, tình yêu dành cho quê hương, đất nước, "Đà Nẵng thành phố niềm tin", "Cất cánh bay cao", Cõng mẹ đi chơi", "Miền đất yêu thương"... đã chuyển tải thông điệp yêu thương đến tất cả mọi người- "Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình". "Ấm áp tình người", thu hút đông đảo sự quan tâm, tham gia ủng hộ của những tấm lòng vàng với nghĩa cử cao đẹp vì người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và vì một TP Đà Nẵng đáng sống.

Trong chương trình, Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng động viên, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đa số các em có hoàn cảnh gia đình thật sự éo le, khó khăn chồng chất, song với nghị lực của bản thân và sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội các em đã vượt qua hoàn cảnh để vươn lên trong học tập và rèn luyện. Những người tham dự chương trình không khỏi xót thương trước những số phận kém may mắn và vô cùng xúc động khi xem những đoạn phóng sự ấm áp lòng người, ai cũng cảm phục tấm lòng nhân ái của những người làm công tác thiện nguyện, họ luôn hết lòng, kiên trì, nỗ lực chung tay, góp sức cùng cộng đồng sẻ chia, tiếp sức cả về tinh thần lẫn vật chất với những mảnh đời bất hạnh...

Đại diện lãnh đạo TP tặng Kỷ niệm chương tri ân những tấm lòng vàng đã đồng hành cùng chương trình.

Gặp trực tiếp, tâm sự với một số em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến nhận học bổng tại đêm nhạc, chúng tôi vô cùng xót xa, thương cảm. Em Lê Đình Gia Liêm (học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai), ba  mất sớm, gánh nặng con cái, áo cơm đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ. Chị Võ Thị Phương (mẹ Liêm) làm đủ mọi việc, vừa lo cho Liêm ăn học, vừa chăm lo đứa con gái nhỏ bị bại não. Thương mẹ, thương em gái, Liêm  cố gắng vươn lên đạt thành tích cao trong học tập để mẹ vui lòng. Còn em Nguyễn Thị Thu Thảo (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Hòa Nhơn), mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với ông nội già yếu. Còn nhỏ nhưng Thảo rất chịu khó, ngoài giờ học đỡ đần, phụ giúp ông nhiều việc nhà. Vậy mà 5 năm liền Thảo là học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ... Rất nhiều hoàn cảnh bất hạnh, thương tâm, cần được tiếp sức để chắp cánh cho những ước mơ học đường.

Cả khán đài lắng đọng và xúc động với ca khúc "Cõng mẹ đi chơi", do nhạc, sĩ, ca sĩ khiếm thị Hà Chương thể hiện. Từng là học sinh của trường Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, Hà Chương trưởng thành từ tình yêu thương và tiếp sức của những tấm lòng nhân ái, đến với đêm văn nghệ gây quỹ từ thiện lần này, Hà Chương thể hiện ngọt ngào ca khúc bằng cả tấm lòng như một sự tri ân sâu sắc với đời, với người, góp phần cho thành công của đêm nhạc. Thông điệp yêu thương được nhắn nhủ, gửi gắm qua từng lời ca, tiếng hát, điệu múa của các nghệ sĩ...

 Nghệ sĩ khiếm thị Hà Chương thể hiện ca khúc "cõng mẹ đi chơi" lắng đọng lòng người.

Để có được nguồn kinh phí thực hiện các chương trình nhân đạo thời gian qua, Hội TT&BVQTE TP đã nhận được sự chung tay ủng hộ của rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những nhà hảo tâm. Tri ân những tấm lòng vàng đã đồng hành cùng người nghèo, bất hạnh, trẻ em mồ côi trong suốt những năm qua, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Trưởng ban Tuyên giáo và ông Phạm Quý, Trưởng ban dân vận Thành ủy đã trao kỷ niệm chương cho 11 đơn vị và tặng bảng ghi nhận "Tấm lòng vàng" cho đơn vị, cá nhân đã tích cực đồng hành với Hội trong những năm qua. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng đã trao số tiền 150 triệu đồng ủng hộ chương trình "Ấm áp tình người".

 Sau gần 2 tháng triển khai, chương trình đã thu hút sự ủng hộ của hàng trăm nhà hảo tâm, tấm lòng vàng. Các tập thể, cá nhân đã ủng hộ được số tiền hơn 13 tỷ 700 triệu đồng (bao gồm tiền và hiện vật)... Với ý nghĩa thiết thực của chương trình "Ấm áp tình người" mong muốn, kêu gọi sự chung tay, góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh không may mắn trong cộng đồng. Trong đêm văn nghệ, có rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm vẫn liên tục đóng góp ủng hộ... Toàn bộ số tiền ủng hộ trong chương trình sẽ được sử dụng vào mục đích sửa chữa, xây dựng nhà cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, số tiền ủng hộ từ các cá nhân, đơn vị tại đêm ca nhạc sẽ được trích để hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, khuyết tật, ốm đau, hoạn nạn...

Nhìn lại chặng đường 20 năm qua của Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng, nhiều chương trình ý nghĩa của Hội giờ đây đã quá quen thuộc với cộng đồng như xây dựng "Mái ấm tình người" cho người nghèo; trợ giúp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; Bếp ăn từ thiện... Bằng những việc làm thiết thực, Hội đã sẻ chia và giúp đỡ hàng ngàn cảnh đời bất hạnh. Bà Lê Thị Tám (Chủ tịch Hội) chia sẻ: chương trình ca nhạc "Ấm áp tình người" nhằm mục đích gây quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo, người bất hạnh và trẻ em có hoàn cảnh đăc biệt khó khăn. Đêm nhạc còn là dịp giao lưu với các nhà tài trợ, lắng nghe nguyện vọng trực tiếp của học sinh nghèo được Hội trợ giúp, vươn lên trong cuộc sống.

Thanh Hoa