Báo Công An Đà Nẵng

Sống lạc quan để chiến thắng viêm gan virus B

Thứ hai, 30/05/2016 10:14

(Cadn.com.vn) - Áp dụng phương pháp điều trị thích hợp, quan trọng là luôn giữ tinh thần lạc quan thì bệnh nào cũng hết”. Đó là chia sẻ chân thành của chú Nguyễn Kim Minh (trú tại phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai) khi nói về thời gian phải sống chung với virus viêm gan B và xơ gan.

Bình thản nhận “hung tin”

Sống nhiệt tình, hết mình trong công việc và tràn đầy nhiệt huyết, đó là những điều mà ai cũng cảm nhận được khi tiếp xúc với chú Minh. Giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tp. Lào Cai, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt, chú Minh là tấm gương để nhiều người noi theo nhưng chú luôn đùa rằng điểm trừ lớn nhất trong cuộc sống của chú chính là vướng phải virus viêm gan B đáng ghét. Và có lẽ nếu không nói ra thì không ai biết rằng chú đang mắc bệnh.

Xuất thân từ lính biên phòng, chú Minh có sức khỏe rất dẻo dai nên khi thấy cơ thể đôi lúc mệt mỏi chú chẳng bận tâm, cho rằng chỉ là làm việc quá sức. Tháng 9 năm ngoái, sau nhiều ngày có hiện tượng mệt mỏi rã rời, ăn uống không ngon miệng, bị rối loạn tiêu hóa nên chú đi khám và cũng là ngày chú được chẩn đoán mắc viêm gan virus B từ khi nào không rõ. Do virus viêm gan B phát triển âm thầm trong thời gian dài nên khi phát hiện ra thì bệnh đã ở mức báo động: Men gan cao vượt ngưỡng cho phép, lượng virus viêm gan B lên tới 10 mũ 5, nguy hiểm hơn là xơ gan F3. Chú nhớ lại: “Nhận được phiếu xét nghiệm, tôi cũng hoảng vì tôi biết viêm gan virus B, xơ gan nguy hiểm lắm, không cẩn thận mất mạng như chơi. Nhưng tôi nghĩ nếu sợ bệnh tật thì nó sẽ quật ngã mình, có lo lắng thì cũng chẳng hết bệnh được, lại làm khổ vợ con nên cứ bình tĩnh đón nhận thôi”.

 

Kiên trì đẩy lùi bệnh tật để tiếp tục cống hiến

Không sợ viêm gan virus B không có nghĩa chú Minh lơ là với bệnh tật. Một mặt, chú động viên gia đình không nên lo lắng, mặt khác chú tuân thủ đúng chỉ dẫn dùng thuốc diệt virus của bác sĩ. Uống một thời gian, chú đi kiểm tra lại, nồng độ virus giảm chậm, men gan vẫn cao, người vẫn  mệt mỏi. “Tôi nghĩ uống thuốc chưa đủ, gan có bệnh nên vốn yếu, dứt khoát phải giải độc gan để gan khỏe lên thì mới đấu lại được virus” - chú Minh chia sẻ.

Vậy là chú bắt tay tìm hiểu thêm biện pháp giải độc gan, hỗ trợ điều trị viêm gan virus B. Lên mạng tìm thông tin, tình cờ chú biết đến một sản phẩm chiết xuất từ Cà gai leo và Mật nhân dành cho người bệnh viêm gan virus B, xơ gan đã được kiểm chứng lâm sàng tại Bệnh viện TƯ Quân đội 108 giúp làm giảm nồng độ virus, giải độc gan, ngăn ngừa xơ gan tiến triển. Sau khi hỏi thêm ý kiến các bác sỹ, dược sỹ, chú quyết định mua về dùng.

 

Từ ngày uống sản phẩm này, cùng chế độ sinh hoạt khoa học, kiêng rượu bia, hạn chế dầu mỡ, giữ tinh thần thoải mái, sức khỏe của chú tốt lên nhiều, da dẻ hồng hào, ăn ngon miệng, người khoan khoái. Chú hào hứng: “Sản phẩm có tác dụng rất tốt, tháng nào kiểm tra men gan cũng đều ở ngưỡng cho phép, rất ổn định, cứ 3 tháng tôi lại đi đếm virus định kỳ. Rất phấn khởi là vừa rồi xét nghiệm lại, lượng virus chỉ còn 10 mũ 1, xơ gan rất nhẹ, đang hồi phục rất tốt. Tôi sẽ sử dụng sản phẩm lâu dài để đưa virus trở về âm tính. Tôi thấy bệnh này không khó trị, chỉ cần có phương pháp phù hợp và giữ tinh thần thoải mái thì bệnh hiểm cũng khắc hết.” Quay trở về cuộc sống khỏe mạnh, chú Minh an tâm công tác, cống hiến nhiều hơn và không quên là nòng cốt tuyên truyền giúp nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi để chiến thắng viêm gan B và xơ gan.