Báo Công An Đà Nẵng

"Sông thánh" của New Delhi đang chết

Thứ sáu, 15/03/2019 11:12

 

Trước khi có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy tiếng nước chảy của sông Yamuna, bạn đã ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu từ xa. Khi đến gần, con sông trông giống như cái cống. Là nhánh lớn nhất của sông Hằng, bắt nguồn từ dãy núi Himalaya hoang sơ ở phía bắc Ấn Độ, nước sông Yamuna mang theo nước thải thô, nước thải công nghiệp chưa được xử lý và rác thải khi chảy qua New Delhi, phá hủy không chỉ sinh vật và đa dạng sinh học ở đây, mà còn ảnh hưởng sống còn đối với những người phụ thuộc vào nó. Dòng sông là một minh chứng cho sự cần thiết của việc cân bằng giữa phát triển hiện đại và bảo tồn tự nhiên. Trong khi chính phủ Ấn Độ tuyên bố đang chi hàng triệu rupee cho việc làm sạch sông Yamuna, tình hình hiện tại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. 

B.N (Theo Diplomat)