Báo Công An Đà Nẵng

Sống “treo” vì hộ khẩu một nơi, nhà một nẻo

Thứ bảy, 14/11/2015 10:16

Cám cảnh “dân mồ côi”!

(Cadn.com.vn) - Hàng chục hộ dân có hộ khẩu tại xã Vinh Mỹ (H. Phú Lộc, TT-Huế) nhưng nhà ở lại nằm  trên đất của xã Vinh An (H. Phú Vang, TT-Huế) đang đối mặt với cuộc sống vô cùng khó khăn vì vướng... đủ thứ. Không chỉ người dân phải sống “treo” mà cả chính quyền địa phương cũng rất lúng túng trong vấn đề quản lý địa bàn.

Hộ khẩu tại xã Vinh Mỹ nhưng “sống treo” trên đất thuộc xã Vinh An
nên quyền lợi của hàng chục hộ dân bị thiệt thòi.

Theo những hộ dân này, nhiều gia đình đã sống ở khu vực trên qua 3, 4 thế hệ. Ông Mai Minh Đức (58 tuổi), cho biết: “Gia đình chúng tôi sống trên mảnh đất của xã Vinh An từ đời ông nội cho đến nay cũng gần 100 năm. Thời gian qua, chúng tôi vẫn đóng các khoản thu theo quy định của xã. Nhưng từ năm 2000, khi Nhà nước có chủ trương làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân thì chúng tôi gặp không ít khó khăn vì hộ khẩu một nơi, đất ở một nơi. Bà con nhiều lần gõ cửa cơ quan chức năng nhưng vẫn không được giải quyết”.

Vì sống “lưng chừng” giữa 2 xã nên hàng chục hộ dân này cũng không được xã Vinh Mỹ cấp đất sản xuất mặc dù họ có hộ khẩu ở đây. Không có đất sản xuất, thanh niên lớn lên trong làng đều lần lượt vào miền Nam đi làm thuê, làm mướn. Ông Đoàn Chắn (55 tuổi, trú xã Vinh Mỹ), buồn rầu: “Chúng tôi như dân “mồ côi” vậy. Mọi quyền lợi liên quan đến điện, đường, nước sạch đều không được hưởng. Các con đường trong thôn không được đầu tư, không có nước sạch, điện phải tự kéo từ dưới xã Vinh Mỹ lên nên rất yếu...”.

Bên cạnh không được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, thì nhiều hộ rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi con cái lớn lên lập gia đình, sinh con vẫn không thể tách hộ để ra riêng. Trong căn nhà cấp 4 của ông Đoàn Nguyên (56 tuổi) có hơn 15 người sống chen chúc với 3 thế hệ. “Các con tôi đã lập gia đình nay muốn tách khẩu cũng khó vì có đất nhưng mà không có sổ đỏ nên không tách được”, ông Nguyên than thở.

Các hộ dân gặp nhiều rắc rối khi hộ khẩu một nơi, nhà ở một nẻo.

Khi nào mới an cư?

Theo phản ánh của 33 hộ dân xã Vinh Mỹ, họ đã nhiều lần gửi đơn lên chính quyền địa phương để xin cấp GCNQSDĐ nhưng mọi việc vẫn chưa được giải quyết. Ông Mai Minh Đức, một trong những hộ dân sống “treo” hàng chục năm nay nói: “Cuộc sống của chúng tôi ở quê vốn nghèo khó nên muốn vay vốn ngân hàng để nuôi trồng thủy sản, cải tạo đời sống nhưng không có GCNQSDĐ để thế chấp nên đành chịu. Mỗi lần đến chính quyền hỏi, thì xã này bảo lên xã kia, đến xã kia thì họ bảo về lại xã đang nhập hộ khẩu...”.

Về những khó khăn của dân, ông Tô Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Mỹ, cho biết: “Trước năm 1975, một số hộ dân sống ở vùng ráp gianh giữa 2 xã Vinh An và Vinh Mỹ, thấy đất ở xã Vinh An bỏ hoang nên họ lên ở đó. Không biết nguyên nhân do quản lý hành chính trước đây như thế nào mà giờ đất ở của họ thuộc địa phận xã Vinh An nhưng hộ khẩu lại thuộc xã Vinh Mỹ”. Trước sự việc, người dân nhiều lần đề nghị được cấp sổ đỏ, ông Liêm cho biết: “Xã đã đề nghị với UBND H. Phú Lộc và huyện cũng đã có ý kiến với tỉnh. Tỉnh cũng đã làm việc với H. Phú Vang nhưng đến nay vẫn chưa thấy giải quyết cho những hộ này. Về nguyên tắc, H. Phú Vang mới có quyền cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân”.

Còn ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Vinh An, cho rằng: “Trước đây chưa cấp GCNQSDĐ cho những hộ này  là do vướng chuyện muốn giao đất là phải có hộ khẩu. Nhưng khi chúng tôi yêu cầu những hộ dân trên nhập hộ khẩu lên Vinh An thì họ không nhập... Còn bây giờ, thực hiện kiểm kê đất đai của năm 2014, chúng tôi cũng đã đề xuất với tỉnh và tỉnh cũng có chỉ đạo để làm thủ tục giao đất cho họ”. Về nguyên nhân của sự chậm trễ trong việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân, ông Thành cho hay: “Do địa chính xã đang có sự thay đổi về nhân sự nên chưa làm được. Chờ người mới rồi chỉ đạo làm luôn. Sau khi giao đất, nếu ai muốn nhập hộ khẩu lên xã Vinh An cứ làm đơn, chúng tôi sẽ giải quyết. Thật sự chúng tôi cũng mong muốn không chỉ quản lý về đất đai mà quản lý cả về con người”.

Nguyện vọng của 33 hộ dân thuộc xã Vinh Mỹ đều nhất trí sẽ chuyển hộ khẩu lên xã Vinh An. Họ mong muốn chính quyền địa phương sớm triển khai  để cho họ sớm được an cư và yên tâm làm ăn. Việc hàng chục hộ dân có hộ khẩu ở H. Phú Lộc nhưng nhà và người lại ở H. Phú Vang lâu nay khiến cho lực lượng CA địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý nhân khẩu, kiểm soát địa bàn, đảm bảo ANTT...

H.Lan