Báo Công An Đà Nẵng

Sống trong sợ hãi!

Thứ sáu, 02/06/2017 13:09

(Cadn.com.vn) - Việc chi mà nghe nguy hiểm vậy Hai Điện Minh?

- Bởi mấy năm qua người dân làng Trung Phú (xã Điện Minh, TX Điện Bàn, Quảng Nam) phải sống trong âu lo vì xe cộ.

- Theo NXD biết thì làng Trung Phú nằm ven QL1A cũ, ắt xe cộ nhiều là phải.

- Điều đáng nói tại đoạn QL1A qua thôn Trung Phú, mấy năm nay thường xuyên ách tắc, ùn ứ giao thông và luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về TNGT.

- Nguyên nhân do đâu?

Xe tải vào lấy cát liên tục khiến việc đi lại của người dân ở tuyến đường qua thôn Trung Phú gặp nhiều nguy hiểm.

- Đoạn đường chưa đầy 1km gần nhánh sông Thu Bồn có nhiều bến cát hoạt động nên lưu lượng xe tải vào ra lấy cát gây ra cảnh hỗn loạn về giao thông. Nhiều vụ va chạm giao thông cũng đã xảy ra ngay tại khu vực này, nên nguy hiểm luôn rình rập người đi đường và người dân địa phương.

- Sao  không kiến nghị các cấp chính quyền giải quyết?

- Có chứ sao không. Thấy tình trạng mất an toàn giao thông kéo dài, người dân thôn Trung Phú nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nhưng chẳng thấy giải quyết chi. Phản ánh hoài nhưng mọi thứ "vũ như cẩn" nên người dân phải chấp nhận... sống trong sợ hãi!

- Qua trao đổi với NXD, Chủ tịch UBND xã Điện Minh Trần Bường cho biết, tại địa điểm thôn Trung Phú có 5 bến cát hoạt động. Ngày 31-5, đoàn kiểm tra của tỉnh Quảng Nam đã đến ghi nhận thực tế và thống nhất từ ngày 30-6 sẽ đóng cửa 3 bến cát, chỉ cho 2 bến hoạt động tạm thời.

- Vậy thì người dân ở đây phần nào giảm bớt nỗi lo sợ.

- NXD nhận thấy không riêng gì ở TX Điện Bàn, ở các huyện khác như Đại Lộc, Duy Xuyên cũng có rất nhiều bến cát hoạt động, gây bức xúc cho người dân. NXD thiết nghĩ, tỉnh Quảng Nam cần rà soát và kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các bến cát này.

N.X.D