Báo Công An Đà Nẵng

Sự lợi hại của Mourinho

Thứ ba, 03/12/2013 08:32

(Cadn.com.vn) - Chẳng ai dám phủ nhận tài năng của HLV Jose Mourinho, người từng giúp Chelsea vô địch Premier League lần đầu tiên sau 50 năm và cùng Inter đoạt cú ăn ba. Nhưng ai cũng chán ghét lối chơi của những đội bóng Mou dẫn dắt: rình rập chờ đối phương sơ hở ra đòn thay vì dồn ép tấn công khiến đối phương phải lộ sơ hở; hoặc khi đã có bàn thắng Chelsea thường lùi về phòng ngự nhiều hơn.

Khi Mou trở lại Stamford Bridge nhiệm kỳ thứ hai, ông thay đổi nhiều. Trận thắng Southampton được xem như một bằng chứng nữa cho thấy lối chơi của Mou không còn tẻ nhạt như trước. Chelsea nhận bàn thua nhanh nhất mùa giải khi bị Rodriguez chọc thủng lưới ở giây thứ 12. Ngay trong hiệp một, Mou đã đưa ra quyết định thay người: Lampard vào sân thế chỗ Oscar để cầm trịch tuyến giữa; đầu hiệp hai, ông tung tiếp Demba Ba vào chơi cặp tiền đạo với Torres. Kết quả, Chelsea thắng ngược 3-1.

Đây không phải lần đầu tiên, Mou tăng cường sức tấn công mãnh liệt như vậy sau khi bị thủng lưới trước hoặc bị gỡ hòa. Ở trận tiếp Cardiff trên sân nhà hồi tháng 10, Chelsea cũng bị ghi bàn trước nhưng những quyết định tăng cường hàng công với Oscar, Torres đã giúp cho "The Blues" thắng ngược tới 4-1. Hay như trận gặp Norwich, ngay sau bàn gỡ hòa 1-1 của chủ nhà, Mou lập tức tăng cường hàng công để thắng chung cuộc 3-1.

Chelsea chưa phải là đội có hàng công mạnh nhất (đứng thứ tư) nhưng vị trí thứ hai sau Arsenal 4 điểm cho thấy thầy trò Mou đang rất sẵn sàng cho cuộc lật đổ. Điều mà đối thủ ngại nhất chính là khả năng xoay chuyển tình thế của chiến lược gia người Bồ khi hàng công bế tắc. "Người đặc biệt" chấp nhận rút hậu vệ ra để tăng cường cầu thủ tấn công khiến cho lối chơi của Chelsea trở nên nguy hiểm, tạo ra sức ép rất lớn lên đối phương.

Cách chơi của Mou cũng giúp cho các học trò trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn, tiền đạo Demba Ba ghi bàn ở trận Southampton là bàn thắng đầu tiên của anh sau 11 trận tịt ngòi liên tiếp. Đội trưởng Terry cũng có được bàn thắng để đánh dấu kỷ niệm trận thứ 400 của anh ở Premier League.

Hạnh Thuần