Báo Công An Đà Nẵng

Sự thật về "người đội trưởng cần mẫn"

Thứ năm, 12/01/2017 11:04

(Cadn.com.vn) - Hơn 4 năm trước, Lê Quang Tài (1989) rời quê Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vào Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề thợ sắt. Tại phố biển, Tài gặp và quen thân với nhóm bạn thợ hồ cùng quê sau vài lần cà-phê, nhậu nhẹt. Cũng từ những cuộc vui ấy, khi nhóm bạn lên kế hoạch “làm ăn” bất hợp pháp thì Tài hưởng ứng nhiệt tình. Kế hoạch của nhóm Tài là tìm những khu vực hẻo lánh như trên núi Sơn Trà, vùng giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam để cắt trộm cáp quang, dây điện của Cty Quản lý điện chiếu sáng rồi bóc vỏ nhựa, lấy lõi đồng đem bán phế liệu chia nhau tiền tiêu xài. Trước khi hành sự, nhóm của Tài đã chuẩn bị sẵn xẻng, xà beng, dao rọc giấy và quần áo công nhân để ngụy trang, nếu ai phát hiện cứ ngỡ là công nhân viễn thông, điện lực nên không nghi ngờ. Từ tháng 4-2013 đến 4-2014, nhóm Tài đã thực hiện 9 vụ cắt cáp quang chiều dài khoảng 4.000m, lấy lõi đồng bán phế liệu được hơn 100 triệu đồng. Trong khi đó, thực tế tài sản thiệt hại mà bọn chúng gây ra được định giá hơn 1,4 tỷ đồng. Trong 9 “phi vụ” của nhóm, Tài tham gia thực hiện 5 vụ.

Sau vụ thứ 5, Tài được gia đình gọi về quê giúp ba mẹ xây nhà nên đành phải ngậm ngùi chia tay các “chiến hữu”. Cũng trong thời gian đó, Tài nghe ngóng thông tin biết được các đối tượng trong nhóm của mình lần lượt bị CA bắt giữ. Theo suy tính của Tài, các “chiến hữu” sớm muộn cũng sẽ khai ra mình. Không an tâm ở quê nhà, Tài nhanh chân tìm đường trốn sang Trung Quốc. Vốn có nghề làm sắt thép phục vụ xây dựng công trình nên Tài không mấy khó khăn để “xin một chân” trong đội thợ hồ cùng quê chuyên theo các chủ thầu làm việc tại Trung Quốc.

Ở xứ người, Tài chăm chỉ làm việc, thường ở trong các công trình, tránh tối đa ra ngoài để đề phòng bất trắc. Và dù làm việc ở Trung Quốc nhưng Tài thường xuyên vào mạng Internet nghe ngóng thông tin tại quê nhà cũng như tình hình của các “chiến hữu”. Biết mình bị truy nã, Tài càng cẩn trọng, sống “co mình”. Một thời gian sau, thấy tình hình có vẻ im ắng nên Tài quyết định “mò” về Việt Nam. Tất nhiên về thì cũng không thể về Thanh Hóa mà Tài chọn Thủy Nguyên (Hải Phòng) làm bến đỗ. Tại Thủy Nguyên có một khu công nghiệp đang trong quá trình xây dựng, hàng loạt công trình, nhà xưởng mọc lên, nhu cầu tuyển thợ sắt như Tài rất lớn. Vì lý do đó, trong quãng thời gian hơn 1 năm Tài có thể ẩn náu ở đây an toàn trong vỏ bọc của một thợ sắt cần mẫn. Tất nhiên, cũng giống như thời gian ở Trung Quốc, Tài gần như “ở ẩn” trong các công trình xây dựng, mặc cho các thợ hồ khác rủ rê ra phố “thư giãn” vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Tài bị bắt đưa về trụ sở CA.

Tháng 10-2016, biết tay nghề giỏi của Tài nên khi xây dựng Khu Công nghiệp (KCN) T.H (H. Hải Hà, Quảng Ninh), một chủ thầu đã “chiêu mộ” Tài, cho làm đội trưởng đội thợ chuyên làm sắt. Được trả lương cao hơn, lại có điều kiện thay đổi nơi ẩn náu trong hành trình trốn truy nã nên chẳng có lý do gì để Tài từ chối. KCN T.H có vốn đầu tư nước ngoài, rộng mênh mông, lại có quá nhiều công trình xây dựng, làm việc ở đây, Tài đinh ninh có thể tạo vỏ bọc an toàn cho mình.

Đại úy Cao Lê Duy Hùng - Đội trưởng Đội 2 Phòng CSTNTP CATP Đà Nẵng cho biết, 2 đối tượng trốn truy nã trong vụ án này lần lượt đã bị bắt, Tài là đối tượng cuối cùng và có nhiều thủ đoạn tinh vi trong quá trình lẩn trốn. Đặc biệt, nhờ núp theo các thợ hồ khác nên dù không có CMND mang theo nhưng Tài vẫn dễ dàng di chuyển nhiều nơi, kể cả sang Trung Quốc. Trong quá trình chạy trốn, Tài còn thay đổi tên gọi nhằm tạo vỏ bọc che đậy thân phận. Vì lý do đó, hơn 2 năm, các TS tỏa đi nhiều nơi, xác minh nhiều mối quan hệ vẫn không truy được tung tích của Tài. Mãi tới những ngày đầu năm 2017, tổ TS thu thập được nguồn tin Tài đang trú tại một KCN ở Quảng Ninh giáp biên giới Trung Quốc. Có thông tin, tổ TS tức tốc lên đường ra Quảng Ninh. Khi đã sàng lọc, xác định được Tài lẩn trốn trong công trình ở KCN T.H nhưng việc tiếp cận, lên phương án truy bắt không hề dễ dàng. Đây là KCN có vốn đầu tư nước ngoài, việc tiếp cận bên trong đã khó, chưa kể nếu hành động không khéo léo có thể “bứt dây động rừng”. Từ thực tế đó, tổ TS đã lên phương án chi tiết, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ninh và bất ngờ tiếp cận bắt giữ Tài.

Như vậy, đối tượng cuối cùng trong nhóm hủy hoại tài sản đã bị bắt giữ cho dù thời gian lẩn trốn lâu nhất, tạo nhiều vỏ bọc, thủ đoạn trốn chạy kín kẽ nhất, gây không ít khó khăn cho tổ TS.

Thành Nam