Báo Công An Đà Nẵng

Sự thờ ơ đáng sợ

Thứ hai, 25/11/2013 16:04

(Cadn.com.vn) - Một năm đáng buồn với BĐVN sau khi ĐTQG kéo dài mạch thất bại lên con số 5 tại vòng loại Asian Cup 2015. Nhiều người đặt câu hỏi, thất bại đó là hiện tượng hay bản chất?

Câu trả lời có lẽ không cần phải đưa ra, nhưng thực tế, chuỗi thành tích nghèo nàn đó cho thấy đích xác “năng lực chinh phục” của nền bóng đá chúng ta đang ở đâu. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng nguyên nhân của mọi nguyên nhân chính là sự thờ ơ của VFF với nền bóng đá nước nhà.

1. Có thể VFF cho rằng, mục tiêu trong năm nay của BĐVN là SEA Game nên việc tập trung cho ĐTQG tham dự vòng loại Asian Cup 2015 chỉ là cho có, còn thành tích thì được chăng hay chớ. Chính sự thờ ơ này đã dẫn đến hệ quả tất yếu là chúng ta thua cả 5 trận đã đấu, trong đó có thất bại đáng xấu hổ trước Hồng Kông (Trung Quốc).

Những người nằm trong ban lãnh đạo VFF có ý thức được rằng ĐTQG tham dự đấu trường ấy là đại diện cho một nền bóng đá, mà nếu suy cho cùng thì đó là đại diện cho màu cờ của Tổ quốc khi ra đấu trường khu vực? Biết thì chắc chắn rồi, nhưng họ đã không làm cái điều mà đáng ra phải làm là tập trung những người ưu tú nhất, nhiệt huyết nhất cho ĐTQG, vì khi đó dù thắng hay bại, chúng ta vẫn được tôn trọng.

2. Mục tiêu của BĐVN năm nay, đúng là chinh phục giấc mơ vàng tại đấu trường SEA Game vào tháng 12 này trên đất Myanmar. Vậy nhưng, với thực lực của ĐT U23 như hiện nay thì việc tìm vàng gần như khó thành hiện thực. Cơ sở nào để đưa ra nhận định đó? Không khó! Hãy nhìn lại giải Bóng đá tranh Cúp Truyền hình Bình Dương mới đây thì thấy.

Chưa nói về chuyên môn, nhưng cái cách để xảy ra hàng loạt sự cố, mà đỉnh điểm là trận đấu “có mùi” của ĐT U23 với Bangu Atlestico Clube khiến khán giả vô cùng tức tối thì sẽ thấy. Vậy là ngay lập tức, VFF ra quyết định cách chức trưởng đoàn Trương Hải Tùng và đình chỉ chức HLV trưởng của HLV Hoàng Văn Phúc.

Rồi cũng rất bất ngờ, sau đó vì không còn thời gian để tìm HLV nữa, VFF lại vui vẻ mời ông Phúc tiếp tục dẫn dắt ĐT. Ở một giải đấu không nặng về thành tích như vậy đã “có biến” thì thử hỏi những người (hoặc một vài người) khoác lên mình chiếc áo gắn cờ đỏ sao vàng có cống hiến hết mình cho đất nước trong giải đấu như SEA Game?

3. Điểm sáng nhất của BĐVN năm nay chính là ĐT U19 (thực chất chỉ mới là U17) thi đấu cực kỳ đẹp mắt và giành quyền vào vòng Chung kết U19 Châu Á năm 2014. Nhưng nhìn cho kỹ, suy cho tận thì thành phần chủ yếu vẫn là những cầu thủ đến từ lò đào tạo của HAGL và một vài CLB khác chứ không có người thuộc hệ thống đào tạo của VFF.

Nên nhớ, HAGL là của tư nhân, tiền bạc, hệ thống và cách thức đào tạo là của “bầu” Đức chứ không phải của VFF nên đó không phải là thành công của VFF. Nhìn rộng hơn, chính VFF đã và đang thờ ơ với hệ thống đào tạo, phó mặc cho các CLB, việc mà đáng ra họ phải làm, hoặc chí ít cũng chung tay góp sức cho nền bóng đá nước nhà.

Điểm sáng nhất của BĐVN là việc U19 giành quyền vào vòng
chung kết U19 Châu Á năm 2014.

4. Cũng vì những sự thờ ơ ấy mà dẫn đến nhiều hệ quả đáng sợ khác, đó là sự giáo dục đạo đức cho cầu thủ. Ai có thể ngờ được rằng những cầu thủ U22 mặc trên mình chiếc áo gắn cờ đỏ sao vàng lại xuất hiện ở vũ trường trong thời điểm ĐT tập trung chuẩn bị tham gia BIDC Cup diễn ra tại Campuchia.

Tất cả rồi cũng được VFF... xí xóa (tất nhiên những cầu thủ bị phát hiện đã bị loại) và hậu quả là tại giải đấu, các cầu thủ trẻ của chúng ta chơi bóng thì ít mà đá người thì nhiều, bị dư luận kịch liệt lên án.

Năm 2014, Việt Nam đăng cai nhiều giải bóng đá mang tầm khu vực và châu lục, nhưng hiện VFF vẫn chưa có chương trình cụ thể nào để tổ chức. Đơn giản là vì Đại hội nhiệm kỳ 7 của VFF đã dời sang năm 2014 nên mọi chuyện phải chờ sau đại hội. Thử hỏi VFF còn thờ ơ đến bao giờ?

N.Minh