Báo Công An Đà Nẵng

Sức mạnh của "bà đầm" Juve

Thứ ba, 07/01/2014 08:18

(Cadn.com.vn) - Trọng tài Rizzoli từng là nỗi ám ảnh của Roma trong cuộc đối đầu Juventus tại Turin. Lần gặp nhau ở mùa giải trước, Roma đã phơi áo 1-4 trên sân Juve dưới sự điều khiển của trọng tài Rizzoli. Lần này, Roma đã thua 0-3 cũng tại Turin và lãnh tới hai thẻ đỏ trong vòng 87 giây từ túi trọng tài Rizzoli. Gạt bỏ vận đen từ Rizzoli, Roma đã chơi quá kém trước Juve trong trận đấu được giới bình luận nhận định là quyết định cho chí hướng của họ trong cuộc đua Scudetto. Vậy mà Roma chỉ chơi tốt được 15 phút đầu trận và bắt đầu loạng choạng cho tới lúc vỡ nát kể từ sau khi Vidal ghi bàn mở tỷ số.

Roma với thành tích bất bại kể từ đầu mùa đã mạnh dạn tấn công Juve ngay từ đầu. Pjanic và Totti kiềm chặt tuyến giữa và một lần đẩy bóng cho Ljajic áp sát thủ môn Buffon. Ngay sau tình huống nguy hiểm đó, Roma đã phải trả giá khi Vidal hạ gục Santis trong tình huống tương tự. Vidal là "hung thần" của hai đội bóng thủ đô Roma. Bàn thắng vào lưới Roma là lần thứ 8 anh phá lưới đội bóng này và Lazio ở Serie A, cùng với 4 pha kiến tạo. Riêng với Roma, đó là bàn thứ tư sau 3 trận gặp nhau.

Roma sụp đổ hoàn toàn trong hiệp hai. Chỉ 3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Juve có bàn thắng thứ hai khiến các cầu thủ Roma bắt đầu "nóng máu". Totti phạm lỗi và tranh cãi. De Rossi vẫn "thói quen" vào bóng cao chân đã nhận thẻ đỏ ở phút 75. Chỉ 87 giây sau, trung vệ Castan mất bình tĩnh thay thủ môn Santis... bắt bóng trên vạch vôi nên nhận thẻ đỏ thứ hai. Vucinic ghi bàn thắng thứ ba trên chấm 11m cho Juve.

Roma mới thua trận đầu tiên của mùa giải này nhưng đội quân của HLV Garcia gần như chắc chắn phải cúi đầu chịu thua Juve của Conte trên con đường về đích. ĐKVĐ Juve đã có 49 điểm sau 18 vòng đấu, có được chuỗi 10 trận thắng liên tiếp để cân bằng kỷ lục do chính "Bà đầm" thiết lập năm 1932. Juve hơn Roma tới 8 điểm khi lượt đi chưa kết thúc. Màn thể hiện ấn tượng ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của năm 2014 cho thấy thầy trò Conte đang hướng tới chức vô địch Scudetto lần thứ ba liên tiếp và cũng là món quà mà Conte muốn dùng để chia tay với CĐV Juve sau mùa giải này.

Hạnh Thuần