Báo Công An Đà Nẵng

Suối tóc người tình

Thứ bảy, 26/08/2017 10:11

Mái tóc người tình luôn bày tỏ lời yêu, cứ thì thầm trôi như dòng suối nhỏ để nhà thơ bơi qua suối tóc, điệu tình, "câu thơ chết đuối, tôi rình rập tôi". Yêu nhau đôi khi cũng bắt đầu yêu từ mái tóc. Tóc xõa ngang vai thời thiếu nữ, tóc chứa chan hờn giận vui buồn. Có người muốn làm ngọn gió, giọt sương... rơi trên mái tóc người mình yêu. Nhà thơ Trần Dzạ Lữ thì lại hồn nhiên, "muốn làm sợi dây thun thôi, để em cột tóc suốt đời, còn hơn"...

TRẦN DZẠ LỮ

Suối tóc người tình

Bơi qua suối tóc người tình

Câu thơ chết đuối, tôi rình rập tôi...

Muốn làm sợi dây thun thôi

Để em cột tóc suốt đời, còn hơn!

 

Đời du tử chỉ thêm buồn

Liêu xiêu đáy mắt mỹ nhân, được gì?

Hóa thi nhân có ích chi

Giữa đời thực dụng, nhu mì được sao!

 

Bơi qua dương thế chiêm bao

Gần em, tôi lại sát sao điệu tình...

Chỉ nhìn từ phía lưng em

Miên man suối tóc, mắt quên đường về

 

Một đời đắm đuối si mê

Tóc em là bến sông quê dịu hiền.

 

Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn và giới thiệu