Báo Công An Đà Nẵng

Tắc!

Thứ ba, 22/11/2016 12:45

(Cadn.com.vn) - Tắc thì tìm cách gỡ ắt sẽ thông. “Kêu” suông không xong mô Hai xứ Nghệ.

- Nhưng “gỡ” 7 năm rồi không xong nên dân “kêu thấu trời” luôn NXD ơi!

- Có gì lớn lao mà “tắc” lâu dữ vậy?

- Chỉ mỗi con đường nhỏ tại khối Đông Lâm, P. Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An) mà 7 năm rồi thi công không xong đó NXD.

- Nguyên nhân?

  Người dân bức xúc nên đổ đá chặn đường.

- Năm 2009, UBND TP Vinh phê duyệt dự án mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Duy Trinh với chiều dài 1,4km, rộng 24m có tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong vòng 5 tháng. Tuy nhiên, dự án này mới hoàn thành được khoảng 500m thì... “tắc” do vướng giải phóng mặt bằng (GPMB). Ban đầu, dự toán kinh phí GPMB của dự án khoảng 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, kinh phí GPMB lại bất ngờ “đội” lên gần... 100 tỷ đồng.

- Ngoài việc đó, người dân còn bức xúc gì nữa?

- Thời gian qua, các loại xe tải chở vật liệu xây dựng “né” lực lượng CSGT rồi đi vào đường Nguyễn Duy Trinh làm con đường vốn đã xuống cấp càng hư hỏng nặng hơn. Nhiều “ổ trâu”, “ổ voi” xuất hiện dày đặc; ngày nắng thì bụi mù mịt, đá văng cả vào nhà; mùa mưa thì nước đọng tràn vào nhà cửa... làm cuộc sống của người dân sống hai bên bị ảnh hưởng. Vậy nên, vào giữa tháng 11-2016, người dân đã đưa gạch, đá hộc về đổ cao gần 1m nằm án ngữ giữa đường để chặn không cho ô-tô đi qua.

- Như thế là vi phạm ATGT đó.

- Thì đó, nên chính quyền địa phương phải vận động mãi người dân khối Đông Lâm mới tháo dỡ số gạch đá, giải phóng đường Nguyễn Duy Trinh để đảm bảo tuyến đường thông suốt trở lại.

- NXD nhận thấy, tuyến đường Nguyễn Duy Trinh nằm ở cửa ngõ TP Vinh nên lưu lượng xe cộ đi lại hàng ngày rất đông. Vì vậy, đề nghị các cấp ngành TP Vinh sớm vào cuộc, hoàn thành con đường để  người dân không còn bức xúc như trong thời gian qua.

N.X.D