Tái hiện lễ tế Thần Đất và Thần Lúa trên đàn Xã Tắc
(Cadn.com.vn) - TT- Huế- Tối qua (20-3), tại TP Huế đã tái hiện lễ tế Xã Tắc - nơi ngày xưa vua Gia Long cho xây dựng để tế Thần Đất và Thần Lúa nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm, thiên hạ thái bình. Sau khi chế độ quân chủ kết thúc thì đàn Xã TắC trở thành một phế tích. Trên cơ sở tư liệu lịch sử, giá trị truyền thống, phù hợp với văn hóa tín ngưỡng của dân tộc, năm 2008, tỉnh TT-Huế đã khôi phục lại đàn Xã TắC cũng như nghiên cứu phục dựng lại lễ tế quan trọng này để người dân và du khách biết đến một nghi lễ cung đình.
Vua kính cẩn tế lễ Thần Đất, Thần Lúa.
Lễ tế năm nay với sự tham gia của hơn 530 diễn viên cùng hàng ngàn người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước. Lễ tế gồm 3 phần: lễ xuất cung từ Đại Nội; lễ tế ở đàn Xã Tắc (trên đường Ngô Thời Nhậm) và lễ hồi cung. Hơn 500 diễn viên với đầy đủ các nghi vệ, quan văn võ, binh lính, đội nghi trượng, đội nhã nhạc, vũ công Bát dật, voi, ngựa, chuông trống, võng lọng, cờ quạt… khởi hành đoàn ngự đạo (từ Đại Nội) đi qua các tuyến đường Lê Huân, Ngô Thời Nhậm để đến đàn Xã Tắc. Đàn Xã tắc được trang trí lộng lẫy, trang nghiêm với cờ quạt, đèn lồng, điểm giữa là 2 trụ cờ Quốc thái dân an, ở tầng thượng đặt 2 án thờ lớn. Phía Bắc tầng hạ cũng đặt hương án, 8 bàn tế có đầy đủ lọng. Tại đây, Đoàn ngự đạo tái hiện các nghi tiết như: Lễ Quán tẩy, Lễ Thượng hương, Lễ Nghinh thần, Lễ Điện ngọc bạch, Lễ Truyền chúc, Lễ Hiến tước, Lễ Tứ phúc tộ.
Khi phần tế kết thúc, đoàn tế của vua hồi cung, lúc đó hàng ngàn người dân và du khách thập phương đã lên đàn dâng hương và cầu cho quốc thái dân an. Bác Nguyễn Đình Trọng - một du khách đến từ Hà Nội, đã xúc động nói: “Được lên đàn thắp nén hương cầu nguyện cho đất nước thái bình an lạc, bà con được mùa màng bội thu, tôi cảm thấy xúc động và thiêng liêng lắm. Việc tái hiện lễ tế một cách trang nghiêm, tôn kính đã thể hiện được đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, đồng thời lưu giữ những tinh hoa văn hóa của dân tộc”.
H.Lan