Báo Công An Đà Nẵng

Tai họa ập đến lúc nửa đêm

Thứ ba, 16/06/2020 12:49

0 giờ 30 ngày 21- 5, tai họa bất ngờ ập xuống gia đình nhỏ của anh Nguyễn Chính Duẫn (1983, trú thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh). Thời điểm này, ngoài anh Duẫn còn có vợ là chị Trần Thị Ngọc Thúy (1985) và 2 con nhỏ là Nguyễn Chính Mạnh (2015), Nguyễn Ngọc An Nhiên (9 tháng tuổi) đang ngủ chung trong phòng ở tầng 1 thì căn phòng ngủ xảy ra hỏa hoạn. Nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà anh Duẫn, người dân sống gần đó nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa và đưa 4 nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Đồng, bà Vân (bố, mẹ anh Duẫn) đau đớn khi tai họa đập đến gia đình con trai.

Nhớ lại thời điểm kinh hoàng đó, anh Phạm Thắng- hàng xóm anh Duẫn kể lại: “Nghe tiếng kêu cứu của chị Thúy, tôi vội chạy sang thì thấy vợ chồng anh Duẫn cùng 2 con nhỏ đã thoát được ra ngoài. Nhìn vào phòng ngủ, tôi thấy lửa cháy từ chiếc máy điều hòa gắn trên tường lan xuống giường ngủ và các đồ vật trong phòng. Chúng tôi gọi nhau múc nước dập lửa, ngăn không cho lửa lan ra ngoài. Khoảng 30 phút sau thì dập tắt được đám cháy”.

Dù thoát được ra ngoài, song cả 4 người trong gia đình đều bị bỏng nặng, đặc biệt là anh Duẫn và cháu An Nhiên. Ngay sau đó, người dân đã gọi xe cấp cứu đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi tiến hành sơ cứu, cả 4 bệnh nhân được bệnh viện chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên do bị bỏng 98%, anh Duẫn không thể qua khỏi, được gia đình đưa về quê an táng ngay sau đó. Bé An Nhiên bị bỏng 88% diện tích cơ thể sâu độ III, IV nên phải thở máy trong tình trạng sốc nhược nặng và cũng không qua khỏi, tử vong vào ngày 3- 6. Bé Mạnh bị bỏng với 54% diện tích bỏng sâu độ III, IV toàn bộ ngực bụng, lưng, hai tay, hai chân. Chị Thúy bị bỏng ở phần đùi, tay, mặt. Hiện sức khỏe của chị Thúy đã qua cơn nguy kịch; còn cháu Mạnh vẫn nằm điều trị hồi sức tích cực, thở máy, sức khỏe yếu.

Trưa ngày 4- 6, có mặt tại ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, bàn thờ anh Duẫn và bé An Nhiên nghi ngút khói hương. Đau đớn khi “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, một lúc mất đi người con trai và đứa cháu nội, ông Nguyễn Chính Đồng (1956) và bà Nguyễn Thị Vân (1963) như không còn hơi thở. Tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm: “Đau đớn quá! Không ngờ tai họa lại ập đến một cách bi thương vậy”, ông Đồng nghẹn ngào.

Chị Thúy đang điều trị ở Viện bỏng Quốc gia.

Được biết, năm 2014, anh Duẫn kết hôn với chị Thúy và lần lượt sinh được một trai, một gái. Đến năm 2019, 2 vợ chồng xây được căn nhà 2 tầng khá khang trang ngay mặt tiền QL1A. Cả 2 vợ chồng đều làm cho Công ty vận tải B.N (đóng trên địa bàn H.Thạch Hà). Duẫn lái xe tải, còn Thúy làm kế toán.

“Ngôi nhà hoàn thành, nhưng vợ chồng nó đang gánh một khoản nợ khoảng 700 triệu đồng. Giờ Duẫn là trụ cột cho cả gia đình mất đi, cái Thúy biết làm sao đây?”- anh Nguyễn Xuân Toàn (1979, là ông cậu của Duẫn) xót xa, lo lắng. Cũng theo anh Toàn, khoảng tháng 4- 2020, quá trình lái xe, Duẫn gây tai nạn và được xác định là lỗi hỗn hợp, nhưng cũng phải mất một khoản tiền đền bù khoảng 200 triệu đồng. Làm nhà còn nợ, tai nạn lại xảy ra, vợ chồng Duẫn lại phải vay nợ để lo việc. 

Anh Toàn cũng cho hay, lo nhất bây giờ là phần chi phí thuốc thang, bởi mỗi ngày, tiền thuốc men điều trị cho chị Thúy và cháu không dưới 25 triệu đồng. Gia đình phải huy động tất cả người thân góp lại, cộng thêm sự đóng góp của các nhà hảo tâm giúp đỡ nên bước đầu cũng tạm ổn. “Mức chi phí chạy chữa như vậy trong thời gian tới, chắc gia đình sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Lúc này, hơn ai hết, gia đình mong nhận được sự giúp đỡ từ tấm lòng của các nhà hảo tâm” - anh Toàn chia sẻ.

Chiều ngày 4- 6, ông Nguyễn Thiện Chung - Chủ tịch UBND xã Thạch Kênh cho biết, vừa qua, chính quyền và người dân địa phương cũng đã quyên góp, ủng hộ cho gia đình được 130 triệu đồng. Còn nguyên nhân dẫn đến vụ cháy phòng ngủ bước đầu được cơ quan điều tra xác định là do chập điện cháy điều hòa.

X.S