Báo Công An Đà Nẵng

Tai họa từ mối quan hệ mập mờ

Thứ tư, 13/12/2023 10:12
Bị cáo Lê Thanh Tùng tại phiên tòa.

Lê Thanh Tùng (1995, trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là chồng của chị N.T.N.H (1995, trú xã Hòa Châu) nhưng trong cuộc sống vợ chồng đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm sự mâu thuẫn giữa hai vợ chồng là khi Tùng phát hiện vợ mình có tình cảm qua lại với người đàn ông khác. Theo đó, khoảng tháng 4-2022, chị H. có quen biết với anh Lê Công Triệu T.G. (1995, trú H. Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và nảy sinh tình cảm. Giữa chị H. và anh G. thường xuyên nhắn tin cho nhau và anh G. có nói chị H. ly hôn với Tùng.

Ngày 20-5-2023, Tùng và ông Lê Đức H. (cha ruột của Tùng) phát hiện tin nhắn, hình ảnh quan hệ thân thiết giữa anh G. và chị H. nên Tùng nổi cơn ghen, cãi nhau với vợ. Đồng thời, Tùng cũng biết anh G. đã xúi chị H. ly hôn với Tùng. Cũng từ đó, mâu thuẫn giữa vợ chồng Tùng ngày càng trầm trọng và chị H. cũng đã bắt đầu có ý định muốn ly hôn với chồng.

Khoảng 16 giờ ngày 8-6-2023, Tùng gọi điện cho chị H. nhưng không liên lạc được. Sau đó, Tùng gọi điện cho chị Phạm Thị Thanh T. (1993, trú H. Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) thì biết chị H. cùng với anh Lê Công Triệu T.G đang nhậu với nhóm bạn tại Khu du lịch sinh thái Vườn Chuối (đường Thăng Long, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Tùng điều khiển ô-tô đến cửa hàng Spa của chị H. (trên đường Huỳnh Tấn Phát, Đà Nẵng) lấy 1 con dao trên bàn ở phòng khách giấu vào túi quần.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Tùng lái ô-tô đến Khu du lịch sinh thái Vườn Chuối rồi đi bộ vào trong quán tìm vợ. Đến nơi, thấy chị H. và anh G. đang ngồi ăn nhậu cùng Phạm Thị Thanh T. và 4 người khác. Lúc này, Tùng tiến đến hỏi G.: “Tại sao mi lại xúi vợ ta ly hôn?”, “Mi biết chi về chuyện gia đình ta mà mi xen vô”. Anh G. thừa nhận có nhắn xúi chị H. ly hôn và nói: “Tao xem nó là em gái của tao nên xử hắn rứa đó”. Tức giận, Tùng cầm một ly thủy tinh có ở quán ném về phía anh G. nhưng không trúng. Anh G. đứng dậy và nói: “Mày định làm gì tao”. Lúc này, Tùng rút con dao trong túi quần, lao đến đâm trúng ngực anh G. làm nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi đâm, Tùng rút con dao ra và đi về phía trước quán. Khoảng một phút sau, Tùng vào lại hiện trường vứt con dao gây án tại khu vực gần đó rồi cùng mọi người đưa anh G. ra ô-tô chở đi cấp cứu. Do vết thương nặng nên anh G. đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Đến 19 giờ cùng ngày, Tùng đến Công an quận Cẩm Lệ đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại tòa, Lê Thanh Tùng khai nhận, vì quá tức giận việc bị hại có quan hệ tình cảm với vợ mình, xúi giục vợ bị cáo ly dị nên không kiềm chế được. Đặc biệt sau khi nhìn thấy tin nhắn, hình ảnh thân mật của vợ với bị hại, cơn ghen nổi lên mới dẫn đến việc hành động mất kiểm soát, tước đi mạng sống của bị hại. Bị cáo Lê Thanh Tùng bày tỏ sự hối hận, ăn năn trước những hành vi của mình, xin HĐXX tuyên mức án nhẹ để sớm quay về làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Thanh Tùng mức án 15 năm tù về tội “Giết người”.

T.HOA