Báo Công An Đà Nẵng

Tắm biển kiểu... bất chấp!

Thứ ba, 29/05/2018 10:17

- Vụ gì mà bất chấp với bất cần vậy Hai Mỹ Khê?

Nhiều người vô tư tắm, vui đùa trong khu vực được cắm biển cảnh báo “Cấm tắm”.

- Liên tục những ngày qua trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm nhưng có vẻ người dân mình vẫn chủ quan, có lúc đến mức bất chấp NXD ạ.

- Ừ, đúng là mỗi năm cứ đến mùa hè là xót xa với nhiều vụ đuối nước xuất phát từ bất cẩn, thiếu hiểu biết trong khi tắm sông, tắm suối, tắm biển. Nhưng Hai nói chủ quan đến mức bất chấp ở đâu vậy?

- Ngay trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng mình chứ đâu. Khỏi phải nói, trong cái nắng nóng, oi bức thì sức hút từ một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh là rất lớn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngành chức năng đã khảo sát để khoanh vùng cảnh báo các khu vực nguy hiểm; đồng thời cắm biển thông báo cho người dân. Tuy nhiên, không biết vì mải vui không để ý, vì chủ quan hay vì quá tự tin vào khả năng sông nước mà nhiều người dân, du khách cứ lao mình vào khu vực nguy hiểm. Lực lượng cứu hộ phất cờ, thổi còi liên tục nhưng nhiều người chẳng thèm để ý, cùng lắm chỉ dạt ra một tí cho có lệ rồi lại nhóm vào.

- Ừ, mà bãi biển Mỹ Khê cũng từng xảy ra những vụ đuối nước  thương tâm. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thường xuyên khuyến cáo người dân không vào khu vực cấm nhưng giống như đá ném ao bèo. Với đuối nước, chỉ cần mấy giây thôi là hậu quả có thể hết sức nặng nề. Mong bà con vui thôi, đừng vui quá đến mức bất cần, bất chấp, coi thường sự an nguy của mình.

- Tắm biển để vui, để có lợi cho sức khỏe chứ tắm biển bất cần thì lo quá NXD nhỉ?

N.X.D