Báo Công An Đà Nẵng

Tạm biệt Đà Nẵng, hẹn gặp lại!

Thứ hai, 29/02/2016 08:34

(Cadn.com.vn) - Đoàn thuyền Clipper Race 2015-2016 cập Cảng Sông Hàn trong sự hân hoan, phấn khích rồi rời xa trong sự bịn rịn, quyến luyến. 10 ngày tập làm người Đà Nẵng, tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Việt Nam đã khiến thủy thủ đoàn của 12 thuyền buồm vòng quanh thế giới khó cầm lòng khi bước chân lên thuyền vẫy chào tạm biệt. Họ nói đã "phải lòng" thành phố này!

Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cảm ơn Ngài Robin Knox-Johnston
đã mang đến cho Đà Nẵng cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố thông qua Clipper.

"Phải lòng" Đà Nẵng

Sáng 27-2, giữa Cảng Sông Hàn lộng gió, những con người dũng cảm trong hành trình chinh phục biển khơi bước lên sân khấu bằng lối đi riêng trên "thảm đỏ", trong tiếng trống hội, tiếng hò reo không ngớt để chào tạm biệt người dân Đà Nẵng và du khách. Nhưng rồi đội hình của từng thuyền buồm đã bị "xé lẻ" vì rất đông người hâm mộ đã bằng mọi cách để tiếp cận xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm và ôm lấy họ bằng những vòng tay ấm. Không giấu được niềm xúc động, nữ thủy thủ Denise Oakley (quốc tịch Australia, thành viên đội thuyền buồm Mission Performance) chia sẻ: "Tôi đặt chân xuống Cảng Sông Hàn 10 ngày trước bằng sự lạ lẫm. Nhưng rồi cảm giác đó tồn tại không lâu, hàng ngày tôi được tiếp xúc và giao lưu với rất nhiều người, họ cho tôi cảm giác như đang ở nước mình. Giá như tôi có thể ở lại thêm nữa, tôi thực sự không muốn chia tay, sẽ rất nhớ Đà Nẵng".

Thủy thủ bị "vây" lâu nhất đó là anh chàng điển trai Matthew Ogg (quốc tịch Anh, thành viên của đội Đà Nẵng-Việt Nam). Không chỉ bởi là thủy thủ đội chủ nhà mà gương mặt hiền lành của Matthew đã để lại ấn tượng ngay từ ngày anh đi may áo dài khăn đóng để vào vai một chàng trai Việt Nam. Trên hành trình Airlie Beach-Đà Nẵng, Matthew và người đồng đội Nguyễn Trần Minh An là nguồn cảm hứng cho cả đội sau những lúc mệt mỏi vì phải đương đầu với sóng to gió lớn giữa đại dương. Nghĩ đến việc sẽ không có An bên cạnh trong hành trình tiếp theo, chàng trai London ôm chầm lấy bạn, ánh mắt đỏ hoe. "Tôi từng nghĩ không biết liệu cậu ấy có vượt qua được những thử thách khốc liệt của cuộc đua hay không. Nhưng rồi có lúc tôi đã phải nhận những lời an ủi, động viên của cậu ấy. Không chỉ mang lại niềm vui, An còn là người kết nối chúng tôi với Đà Nẵng, với Việt Nam. Đó là một chàng trai thân thiện, mến khách và rất nhiệt tình của người Việt Nam".

Người "phải lòng" Đà Nẵng nhất có lẽ là nữ thuyền trưởng Wendy Tuck. Đang đứng lặng im bên mạn thuyền để chứng kiến cảnh tượng cảm động của cuộc chia tay, thủ lĩnh người Australia ngạc nhiên khi được ông Đặng Việt Dũng-Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng mời lên nhận quà sinh nhật. Ngày 1-3 tới, bà Wendy Tuck sẽ bước sang tuổi 51, nhưng đi giữa dòng người đang hát vang bài Happy birthday, bà như trẻ lại và trở nên ngượng ngùng. "Chúng tôi được biết, chỉ vài ngày nữa bà sẽ đón sinh nhật giữa đại dương. Bằng tình cảm của mình, nhân dân thành phố chúc bà luôn mạnh khỏe để chỉ huy con thuyền mang tên Đà Nẵng - Việt Nam vượt qua những thử thách khốc liệt của cuộc đua. Thành phố chào mừng bà cũng như thủy thủ đoàn trở lại trong một ngày không xa". Đáp lại lời Phó Chủ tịch, bà Wendy Tuck chỉ nói rất gọn, bằng tiếng Việt, hơi ngọng nghịu nhưng rất chân thành: "Cảm ơn Đà Nẵng!"

Các thủy thủ lưu luyến tạm biệt Đà Nẵng trước khi xuất phát chặng 8
đi Thanh Đảo (Trung Quốc).

Đưa Đà Nẵng đến với bạn bè thế giới

Nữ thuyền trưởng từng phá kỷ lục thời gian trong một chặng đua của Ngài Robin Knox-Johnston-cha đẻ Clipper Race nói rằng, dù đã tự tìm hiểu và được giới thiệu trước nhưng sau 10 ngày lưu lại, bà thấy Đà Nẵng tuyệt vời hơn rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu. Cũng như các thủy thủ khác, bà Wendy Tuck cho rằng, cụm từ Đà Nẵng đã được nhiều người biết trước khi nó được viết lên trên mạn thuyền buồm. Đến khi cuộc đua hoàn thành một nửa hành trình thì nó trở nên ấn tượng hơn và bây giờ thì rất sâu đậm. "Xuất phát từ London, cuộc đua cũng sẽ kết thúc ở đó. Đà Nẵng cũng như mọi thành phố mà chúng tôi đã đi qua đều mang lại những ấn tượng tuyệt vời, chúng tôi sẽ kể lại cho mọi người những cảm xúc ấy", bà Wendy Tuck nói.

Các thủy thủ đội thuyền buồm Đà Nẵng - Việt Nam chào người dân thành phố
trước khi xuất phát đi Thanh Đảo (Trung Quốc). Ảnh: Công Khanh

Tại lễ tiễn đoàn đua xuất phát chặng 8 đi thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng khẳng định Clipper Race 2015-2016 đã mang đến cho người dân Đà Nẵng và du khách những trải nghiệm thú vị và đặc biệt đã đưa hình ảnh thành phố Đà Nẵng đến với bạn bè thế giới. Theo ông Đặng Việt Dũng, với việc tận dụng cơ hội để tham gia Clipper, Đà Nẵng cũng như Việt Nam khẳng định ước muốn lớn lao là kết nối và tương tác với thế giới bằng tinh thần hòa bình, hữu nghị cũng như mở ra cơ hội hợp tác giao thương và tăng cường hoạt động văn hóa đối ngoại.

Hoạt động trong 10 ngày qua của đoàn đua đã để lại những ấn tượng vô cùng sâu sắc cho người dân thành phố và thổi bùng lên một không khí lễ hội đầy màu sắc của mùa du lịch năm 2016. "Với những gì đã trải nghiệm và cảm nhận, thành phố hy vọng thủy thủ đoàn sẽ là những đại sứ kết nối, giới thiệu Đà Nẵng đến với bạn bè quốc tế, để thế giới biết nhiều hơn về thành phố an bình, thân thiện và nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư của Việt Nam", ông Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Công Khanh