Báo Công An Đà Nẵng

"Tam ca" thầy giáo trẻ

Thứ tư, 24/12/2014 09:12

(Cadn.com.vn) - Xuất hiện với chất giọng nam cao, khỏe khoắn, truyền cảm, bài hát "Nơi đảo xa" do 3 thầy giáo trẻ: Nguyễn Thanh An (Trường tiểu học Ngô Mây), Phạm Văn Vũ (Trường tiểu học Tiểu La) và Nguyễn Bích Long (Trường tiểu học Quang Trung, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thể hiện tại buổi gặp mặt các cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Q. Sơn Trà có người thân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo hồi tuần trước đã mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc sâu lắng, bồi hồi về tình yêu biển đảo, tình yêu quê hương đất nước.

Thầy Nguyễn Thanh An là giáo viên môn âm nhạc, thầy Phạm Văn Vũ và thầy Nguyễn Bích Long là tổng phụ trách Đội, công việc, thời gian của mỗi người tuy khác nhau nhưng điểm chung giữa họ  sự đam mê nghệ thuật, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. Thầy An chia sẻ: Ngoài công tác giảng dạy thường xuyên, mỗi khi Phòng Giáo dục quận hoặc nhà trường có các chương trình văn nghệ, giao lưu, hội thi... các thầy phải sắp xếp thời gian để vừa đảm bảo giảng dạy tốt, vừa tranh thủ thời gian để luyện tập các tiết mục với tinh thần tự nguyện, cống hiến là chính.

"Tam ca" thầy giáo với ca khúc "Nơi đảo xa"

Như bản thân thầy An, với lịch giảng dạy 23 tiết âm nhạc cho 23 lớp mỗi tuần, nên việc tập các tiết mục chủ yếu là ngoài giờ. Để có thể đến với nhau trong niềm đam mê âm nhạc, hết giờ dạy ở trường, các thầy phải tranh thủ đưa, đón con, sắp xếp công việc gia đình và bao mối quan hệ khác để dành thời gian tập luyện, nhưng khi các ca khúc, các tiết mục mà họ dành hết tâm huyết, cảm xúc gửi gắm vào trong đó có sức lay động lòng người, nhận được nhiều tình cảm của người nghe thì đó chính là hạnh phúc của các thầy đã được bù đắp.

Tuy mới kết hợp với nhau trong vòng 2 năm trở lại đây, làm nhạc, tập tành trong điều kiện kinh phí eo hẹp nhưng "tam ca" thầy giáo này đã có nhiều tiết mục ấn tượng trong các hội thi, các buổi giao lưu văn nghệ như: Đoạt giải tiểu phẩm xuất sắc tại Hội thi ATGT cấp thành phố, giải khuyến khích tại Hội thi ATGT khu vực Tây Nguyên và các tỉnh lân cận; giao lưu giữa Phòng Giáo dục đào tạo Q. Sơn Trà với Lữ đoàn 172 Vùng 3 Hải quân nhân kỷ niệm 50 năm Hải quân nhân dân Việt Nam đánh thắng trận đầu; hội thi "Chung tay xây dựng biển đảo, bảo vệ môi trường" của Q. Sơn Trà...

Mới đây nhất, tại Liên hoan đàn piano kỹ thuật số của giáo viên và học sinh cấp tiểu học TP Đà Nẵng tổ chức ngày 21-12-2014, các thầy đã góp phần mang về giải nhì toàn đoàn cho Phòng giáo dục Q. Sơn Trà với các tiết mục: giải nhất hòa tấu dân ca trên đàn piano kỹ thuật số với bài dân ca Khu 5 "Lý Thiên Thai"; giải B độc tấu piano của học sinh.

14 năm gắn bó với công tác giảng dạy âm nhạc cho học sinh tiểu học, trong đó có hơn 10 năm ở các trường thuộc vùng khó khăn của Q. Sơn Trà, thầy giáo Nguyễn Thanh An rất đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn của các em học sinh có cha mẹ vất vả mưu sinh với nghề đi biển, có em bị mất người thân khi giông gió, bão tố ập đến.

Những bài hát do anh sáng tác mang đậm tình yêu người, yêu nghề như: "Bài ca người giáo viên trẻ", "Khúc ca người gieo hạt"... với những ca từ nghe thật xúc động: "Hãy là người thắp sáng/cho em được đến trường/giang vòng tay thân ái/chở che cuộc đời em/ Vì em không còn cha/hồn cha nơi biển cả/Sơn Trà giăng mây trắng/thuyền về thiếu người thân..." đã được các nhạc sĩ chuyên nghiệp đánh giá cao và các đồng nghiệp chọn để "hát cho nhau nghe" vào mỗi dịp gặp gỡ.

Đời sống giáo viên còn nhiều khó khăn, nhất là với các giáo viên dạy các môn không được xem là môn "chính" như: âm nhạc, làm công tác tổng phụ trách như các thầy giáo trẻ này nhưng với tình yêu trẻ thơ, tình yêu âm nhạc, các thầy vẫn miệt mài, tận tụy với công việc mình đã chọn.

Như thầy An chia sẻ: "Tằn tiện thì cũng sống được", điều mà các thầy mong muốn là có được sân chơi mang tính nghệ thuật dành cho thiếu nhi để tạo cho các em cơ hội thể hiện năng khiếu, kỹ năng biểu diễn, sự tự tin... từ sân chơi này có thể chọn lựa, bồi dưỡng những hạt nhân cho phong trào văn hóa nghệ thuật của Q. Sơn Trà và của TP Đà Nẵng.

K.Thanh