Báo Công An Đà Nẵng

Tấm lòng của ông Tráng Vạn Buồng

Thứ ba, 08/09/2015 11:12

(Cadn.com.vn) - Con đường dẫn về xóm Vạn Buồng (thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) đi qua cây cầu bê- tông nối liền hai bên bờ sông. Hỏi thăm nhà ông Nguyễn Tráng, người đã có công lớn trong việc vận động bà con xây dựng nên cây cầu này, ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn và gọi ông bằng cái tên trìu mến: "Ông Tráng Vạn Buồng". Ông Tráng năm nay đã 85 tuổi, tuy không còn khỏe nhưng khi nhắc đến cầu Vạn Buồng, mắt ông lại sáng lên niềm vui... Xóm Vạn Buồng có 82 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu. Trải qua 3 lần xây dựng cầu từ cầu sắt đến cầu tre rồi cầu phao nhưng lần nào cũng chỉ được vài năm là lại bị nước lũ cuốn trôi. Cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều thiếu thốn, mùa mưa nơi đây hóa thành ốc đảo biệt lập.

Vốn là cán bộ phụ trách văn hóa xã đã có nhiều năm sống tại Vạn Buồng nên ông Tráng thấu hiểu nỗi khát khao có được một cây cầu vững chãi đi lại mỗi mùa lũ đến. Sau nhiều đêm trăn trở, ông Tráng quyết tâm phải làm cho bằng được một cây cầu bằng bê- tông. Năm 2011, ông Tráng viết thư gửi cho bà con đồng hương ở TPHCM xin tài trợ kinh phí. Ông nhớ lại: "Khi tôi bắt đầu cũng không nghĩ chi nhiều chỉ mong là nhiều người sẽ hiểu được sự tha thiết của mình mà chung tay ủng hộ. Một phần tôi là người địa phương nên có thể hiểu được nguyện vọng chung của mọi người. Bà con cũng rất tin tưởng thấy mình già cả mà vẫn quyết tâm làm đến cùng nên ai cũng hăng hái".

Ông Nguyễn Tráng.

Không phụ tấm lòng của bà con, ông Tráng lên kế hoạch vận động cụ thể. Trước hết là vận động nhân dân tại chỗ đóng góp kinh phí được hơn 50 triệu đồng. Để có được sự tin tưởng, ông đã thuê đơn vị có uy tín vẽ thiết kế. Thấy được sự quyết tâm của ông Tráng, lãnh đạo H. Duy Xuyên hết sức ủng hộ và động viên tinh thần ông. Với phương châm "vừa thi công vừa vận động tìm nguồn", thế là tháng 3-2012 công trình được khởi công xây dựng và đến giữa tháng 8-2012 cây cầu hoàn thành. Cầu bê-tông cốt thép có 10 nhịp với tổng chiều dài 84 m, rộng 2,3 m và hai đường dẫn vào cầu dài 145 m, đạt tiêu chuẩn xe ô-tô 24 chỗ lưu thông. Tổng kinh phí đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó UBND H. Duy Xuyên hỗ trợ 300 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân tự nguyện đóng góp và sự giúp đỡ của bà con sinh sống tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Không chỉ có công lớn trong việc xây dựng nên cầu Vạn Buồng, ông Nguyễn Tráng còn được mọi người tôn trọng, xem là tấm gương sáng cho tinh thần "sống vì mọi người" bởi sự nhiệt tâm, nhiệt tình với bà con, với công việc xã hội. Dù hoàn cảnh gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, tuy già yếu nhưng ông phải chăm sóc cho đứa con trai bị bại liệt do tai nạn nhưng ông không bao giờ than phiền, trách móc mà ngược lại luôn lạc quan tích cực trong mọi công tác xã hội. Ông Nguyễn Tráng được Huyện ủy Duy Xuyên 2 lần biểu dương khen thưởng là tấm gương tiêu biểu trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và điều không kém phần quan trọng là từ những việc làm cụ thể, thiết thực của ông Nguyễn Tráng được đông đảo nhân dân trong thôn Phú Bông nêu gương làm theo trong việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cây cầu Vạn Buồng kiên cố giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Rời xóm Vạn Buồng trên chiếc cầu bê-tông kiên cố tôi thầm ước mong cho ông Tráng thật nhiều sức khỏe và những thế hệ sau sẽ tiếp nối tinh thần "sống vì mọi người" ấy của ông Tráng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Đồng Dao