Báo Công An Đà Nẵng

Tấm lòng của Rafael Nadal

Thứ sáu, 12/10/2018 10:48

Rafael Nadal đang có "trận đấu đẹp" trên sân bùn ở Manacor.

Tay vợt số một thế giới Rafael Nadal không tham dự giải đấu Shanghai Masters đang diễn ra ở Trung Quốc vì chấn thương đầu gối. Nadal dự kiến sẽ trở lại thi đấu ở giải Paris Masters vào cuối tháng 10 và hiện tại dành thời gian hồi phục chấn thương ở quê nhà Majorca (Tây Ban Nha).

Trùng thời điểm tay vợt đã 17 lần vô địch Grand Slam dưỡng thương thì Majorca trải qua trận lụt kinh hoàng. Cơn mưa kéo dài và nặng hạt dẫn tới lụt ở thị trấn Sant Llorenc đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng, 5 người mất tích và hàng nghìn người bị ảnh hưởng. Các nhân chứng kể lại rằng "Một con lạch khô bất ngờ tràn nước, tạo ra dòng nước quyện bùn rất mạnh cuốn xe cộ và cả cây cối. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng 10 phút thật kinh khủng". Nadal viết trên Twitter "Ngày buồn cho Majorca. Tôi xin chia buồn chân thành tới những người thân của nạn nhân đã qua đời và bị thương".

Không chỉ dừng lại ở những lời chia sẻ, Nadal xắn tay vào công việc thiện nguyện. Tay vợt 32 tuổi quyết định mời những nạn nhân của trận lụt tới tạm trú tại học viện của mình ở gần Manacor với sự chu cấp đầy đủ lương thực. Nadal dù đang dưỡng thương nhưng vẫn xỏ đôi ủng để cùng mọi người dọn bùn non, khắc phục hậu quả ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Không cần phải nhiều lời, hành động của Nadal đẹp hơn trong lòng người hâm mộ quần vợt nói chung và tay vợt người Tây Ban Nha này nói riêng.

H.N