Báo Công An Đà Nẵng

"Tâm lý" của kẻ cưỡng đoạt!

Thứ tư, 12/02/2014 11:01

(Cadn.com.vn) - Cận Tết, trên tuyến đường Dã Tượng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) trở thành đường bán hoa Tết. Lợi dụng điều này, một nhóm đối tượng đến đe dọa "đóng tiền bãi" từ 1-3 triệu đồng/trường hợp thì mới được yên thân. Một số người kháng cự liền bị nhóm này đập phá, ngăn cản không cho bán.

Anh Q., người bán hoa tại đây cho biết, anh mang hoa đến đường Dã Tượng ngày 20-12 Âm lịch để bán, nhưng 2 ngày sau thì một số đối tượng lạ mặt vô cớ đi tới chửi bới, đòi lấy mai. Anh không cho thì tối đến chúng kêu người phá không cho bán.

Theo một nạn nhân khác, khi chị đang trông hoa ban đêm ở đây thì có đối tượng đến bảo thu tiền thuế! Chị nói không có tiền, thuế đã có Nhà nước thu rồi thì chúng hùng hổ đập phá các chậu hoa. Quá sợ hãi, sau đó những người bán hoa đều phải đóng "thuế" cho nhóm này.

Liên tiếp nhận được thông tin phản ánh của người dân về nhóm người lạ mặt đòi "tiền bãi" ở đường Dã Tượng, chiều 25-1, tổ TS thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức bắt quả tang Nguyễn Nhật Đức Minh (21 tuổi, trú P. Phước Long) đang nhận tiền của một người bán hoa. Tại CQĐT, Minh khai kẻ cầm đầu là Phan Chính Tâm (Tam Mao, 27 tuổi, trú P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang).

Tâm là đối tượng có 2 tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cố ý gây thương tích". Sau khi thu thập chứng cứ, tối 25-1, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Chính Tâm.

Đến chiều 27-1, thêm 2 đối tượng trong nhóm của Tâm là Nguyễn Hoàng Chính (trú P. Phước Long) và Đinh Hoàng Bảo Toàn (trú P. Phước Tiến, TP Nha Trang) đến cơ quan CA đầu thú. Điều tra mở rộng, nhóm đối tượng này khai nhận đã gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của người bán hoa trên địa bàn TP Nha Trang.

Theo Tâm khai, sở dĩ y cùng đồng bọn chọn những điểm bán hoa này để "làm ăn" là vì y rất hiểu tâm lý của những người bán hoa, rằng họ thường từ địa phương khác đến sợ bị trả thù, đập phá hoa nên im lặng làm theo yêu cầu của chúng. Hỏi đã qua lớp tâm lý học nào chưa mà "rành" vậy thì Tâm bảo "điều đó ai cũng biết mà, cần chi phải học"!

P.V