Báo Công An Đà Nẵng

Tầm nã “Thập nhất A ca”

Thứ sáu, 02/05/2014 11:08

(Cadn.com.vn) - Thông tin “Thập nhất A ca” - Trần Văn Nhị (1988, trú Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam) bị bắt khiến người dân Quảng Nam vô cùng vui mừng. Bắt được đối tượng có “bề dày” tiền án tiền sự và có kinh nghiệm trốn nã này là cả một hành trình gian nan của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Quảng Nam.

Vung mã tấu vào cảnh sát

Ngày 10-7-2003, khi vừa 15 tuổi, Trần Văn Nhị đã bị CAH Điện Bàn, Quảng Nam xử lý hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Chỉ 2 tháng sau đó, ngày 11-9-2003, Nhị lại bị CAQ Ba Đình, Hà Nội tóm cũng với tội danh này. “Ngựa quen đường cũ”, sau khi trở về quê, Nhị lại tiếp tục trộm cắp và bị CATP Hội An (Quảng Nam) xử phạt hành chính vào ngày 27-2-2004. Không lâu sau đó, ngày 5-4-2006, Nhị lại bị CAH Điện Bàn khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản và bị TAND H. Điện Bàn tuyên phạt 24 tháng tù.

Sau 2 năm bóc lịch trong trại giam, tháng 1-2008, Nhị trở về địa phương. Thay vì hoàn lương để làm lại cuộc đời, Nhị lao vào nhậu nhẹt, đánh người, quậy phá khắp xóm làng. 1 giờ ngày 16-4-2008, do mâu thuẫn cá nhân, Nhị đã cùng đàn em là Thân Đăng Hoàng Trung (20 tuổi, trú cùng thôn) chém anh Đặng Thành (19 tuổi) và Lê Thanh Đức (18 tuổi, trú Điện Dương, Điện Bàn) gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Nhị bỏ trốn. Trong lúc cơ quan CA đang ráo riết truy tìm thì ngày 26-4-2008, Nhị tiếp tục chém người tại thôn 7B, Điện Nam Đông. Ngày 19-5-2008, CAH Điện Bàn ra Quyết định truy nã số 03. Sau đó 2 ngày, Nhị bị bắt và bị Tòa kết án 42 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi ra tù, Nhị tập hợp đàn em và mua sắm “hàng nóng” để hành nghề bảo kê cho các nhà hàng, khách sạn, quán bar. Không những thế, y còn gây bao nỗi kinh hoàng cho người dân Điện Nam, Điện Ngọc (Điện Bàn) và TP Hội An bởi hành vi cướp bóc, trấn lột và gây rối TTCC. Đêm 27-7-2013, khi nghe một đồng bọn của mình cùng bạn gái bị CATP Hội An ra lệnh dừng phương tiện, kiểm tra hành chính, Nhị đã kéo đàn em khoảng 20 tên đến chửi bới, lăng mạ và uy hiếp lực lượng CA. Tại đây, Nhị đã dùng mã tấu chém thiếu úy Hồ Trang Phương vỡ xương cùi chỏ tay phải, đa chấn thương vùng ngực, mặt, tay chân. Sau khi gây án, Nhị bỏ trốn khỏi địa phương.

Trần Văn Nhị

Hành trình tầm nã “Thập nhất A ca”

Trước bức xúc của dư luận người dân địa phương, Ban Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam chỉ đạo phải truy bắt cho được đối tượng Trần Văn Nhị để điều tra, truy tố trong thời gian sớm nhất. Ngay sau khi nhận được Quyết định truy nã số 02 ngày 6-8-2013 của CATP Hội An, Phòng Cảnh sát truy nã đã xác lập Chuyên án 0813N do Thượng tá Lê Hữu Hoa - Trưởng phòng làm Trưởng Ban Chuyên án.

Sau thời gian khẩn trương nghiên cứu hồ sơ, xác định các mối quan hệ nhân thân của đối tượng, BCA đã tìm ra nơi Nhị ẩn náu. Tuy nhiên, đối tượng này là một tên cáo già, sau khi bỏ trốn, biết CA đang tầm nã mình, Nhị đi khắp nơi và mỗi chỗ chỉ ở một vài tuần rồi lại di chuyển. Với quan hệ rộng và là đại ca có số má nên ở Đà Nẵng, Phước Sơn (Quảng Nam), Kon Tum, Nghệ An... Nhị đều có đàn em thân tín giúp đỡ. Để che giấu lai lịch mình, Nhị lấy tên Nguyễn Thanh Phong và không giao tiếp với người lạ. Đặc biệt, Nhị sống ở các vùng núi rừng và hành nghề bảo kê cho lâm tặc, trong người lúc nào cũng có hàng nóng.

Đầu tháng 4-2014, BCA phát hiện Nhị đang lẩn trốn tại H. Sa Thầy (Kon Tum) và khi đang chuẩn bị kế hoạch “cất vó” thì nhận được thông tin Nhị vừa bị thương tích nặng. Với kinh nghiệm trốn truy nã, tên cáo già này không chữa trị tại tỉnh Kon Tum mà lại đến tỉnh Gia Lai để điều trị. Để tránh sự phát hiện của cơ quan CA, Nhị không nằm ở bệnh viện đa khoa mà lại vào bệnh viện của Quân đội. Thế nhưng, kế hoạch của “Thập nhất A ca” đã thất bại. Cho dù vào bệnh viện với cái tên Nguyễn Thanh Phong và mang một khuôn mặt đã bị vết thương làm biến dạng nhưng Trần Văn Nhị vẫn không lọt khỏi bàn tay của các TS Phòng CSTNTP CA tỉnh Quảng Nam. 9 giờ ngày 26-4-2014, Nhị đã phải tra tay vào còng và bị di lý về Quảng Nam để trả giá cho những hành vi tội ác mà mình gây ra.

Phạm Việt An