Báo Công An Đà Nẵng

Tận cùng nỗi đau

Thứ ba, 09/08/2016 10:40

(Cadn.com.vn) - Khi con gái bỗng ngất xỉu thì cũng là lúc chị Y. bàng hoàng phát hiện sự thật đau lòng rằng cháu chỉ mới 14 tuổi nhưng đã mang thai hơn 5 tháng. Nghiệt ngã hơn, “tác giả” của điều tồi tệ ấy lại chính là chồng chị.

Sự thật đau lòng

Sự việc hãi hùng nói trên được hé lộ vào trưa 27-7, cháu D.T.T (2002, tỉnh Đắc Lắc) bỗng ngất xỉu. Nghĩ con bị bệnh, chị P.T.H.Y. (1982) vội vàng đưa cháu T. đến trạm y tế xã để cấp cứu. Tại đây, nhân viên y tế không giải thích gì, chỉ một mực yêu cầu gia đình phải chuyển tuyến cho cháu T. càng sớm càng tốt. Khi chuyển con lên đến Bệnh viện tỉnh Đắc Lắc cũng là lúc chị Y. phải đối diện với cú sốc khủng khiếp. “Tại bệnh viện tỉnh, các bác sĩ cho biết nếu không cứu chữa kịp thời tính mạng của T. sẽ rất nguy kịch vì cháu đã mang thai 22 tuần và thai nhi đã bị hư” - chị Y. đưa tay lau nước mắt. Chưa dừng lại ở đó, sau khi được lấy bào thai ra và tỉnh táo trở lại, cháu T. bắt đầu kể cho người thân và chị Y. biết người khiến cháu có thai chính là D.V.T. (1977, bố ruột của cháu). Từng lời bộc bạch của cháu T. như sét đánh ngang tai đối với chị Y.

Chị Y. không giấu được nỗi bức xúc: “1 giờ ngày 28-7, tôi lọ mọ chạy về nhà để gặp chồng nhưng ông ấy không một lời giải thích. Ngay trong đêm, tôi đã viết đơn gửi đến CAX Ea Kiết để tố cáo tội ác trời không dung, đất không tha của chồng”. Theo thông tin từ chị Y., sau khi nhận đơn tố cáo của mẹ nạn nhân, CAX Ea Kiết và CAH Cư M’gar đã khẩn trương đến bệnh viện lấy lời khai của cháu T. Đồng thời, cơ quan CA cũng triệu tập ông T. lên làm việc. Tuy nhiên, ngay sau khi làm việc, ông T. lại trở về nhà cho tới nay.

Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt

Lặng đi giữa căn nhà, cháu T. không giấu được nước mắt khi nhắc đến tội ác của người cha mất nhân tính. Cháu T. kể: “Khi con vào đầu lớp 6 - năm 2014 thì cha bắt đầu ép, uy hiếp con phải cho quan hệ. Cứ sau mỗi lần như vậy, cha lại cầm roi giơ trước mặt và dọa nếu con nói cho mẹ biết thì sẽ đánh chết. Lo sợ cha đánh cả mẹ và các em nên con đành cắn răng chịu đựng một mình cho đến bây giờ”. Lời con trẻ đã khiến cho chị Y. càng quặn thắt. “Tôi là một người mẹ đáng trách bởi chuyện xảy ra với con mình đến mức khủng khiếp như vậy mà vẫn không hay biết gì”.

Được biết, chị Y. và T. cưới nhau đầu năm 2001. Một năm sau đó, chị sinh con gái đầu lòng là cháu T. thì cũng là lúc những bi kịch liên tiếp ập đến. Theo lời kể của chị Y., ông T. thường xuyên rượu chè. Không những vậy, ông T. còn liên tục giáng những trận đòn roi lên đầu mẹ con chị. Nói đến đây, giọng chị Y. lạc đi: “Cuộc hôn nhân với ông T. là do ba mẹ tôi áp đặt, bắt lấy. Kể từ ngày có con gái đầu lòng, mọi gánh nặng kinh tế gia đình đè lên vai tôi. Vốn là trụ cột của gia đình nhưng suốt ngày ông T. chỉ quanh quẩn trong nhà. Đã vậy, chiều nào đi làm về, ông ấy cũng bắt tôi phải mua được cho ổng 3 chai bia, 2 gói thuốc lá. Nếu không đủ thì mẹ con tôi chẳng được yên”.

Sống trong cảnh bạo lực gia đình như cơm bữa, đã có lúc chị Y. muốn rũ bỏ tất cả để nuôi con khôn lớn. Thế nhưng, vì muốn các con có cha nên chị lại nuốt nỗi đau và vùi mình trong công việc làm thuê, cuốc mướn. “Vậy mà ông T. vẫn không chịu buông tha. Không chỉ đánh vợ, ông ấy thường dùng gậy gộc để dạy con. Lần sinh con gái thứ 3 được vài ngày, ông ấy còn kéo tôi từ trên giường xuống đánh đập. Ông ấy nói tôi không chịu sinh con trai theo ý chồng. Trong khi tôi đã sinh cho ổng 3 đứa con, có đủ nếp lẫn tẻ” - chị Y. tâm sự.

Trong cơn bĩ cực ấy, chị Y. đã nhiều lần cầu cứu chính quyền địa phương về việc bạo hành gia đình do chồng gây ra. Thế nhưng, ông T. vẫn chứng nào tật nấy. Điều khiến chị Y. lo lắng hơn cả là cho đến nay, sau khi sự thật cay đắng được phơi bày, ông T. vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, chiều 5-8, Phó trưởng CAX Ea Kiết Lê Bá Nam cho biết: “Sau khi nhận được đơn tố cáo, CAX đã mời ông T. lên làm việc. Sau đó, chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho CAH Cư M’gar giải quyết theo thẩm quyền”. Cùng ngày, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT CAH Cư M'gar cho hay: “Sau khi mời lên làm việc, ông T. không thừa nhận hành vi. Do đó, chúng tôi phải khai quật bào thai để lấy mẫu xét nghiệm. Cho đến nay, chúng tôi vẫn đang đợi kết quả giám định ADN. Trong thời gian chờ đợi, CAH cho CAX phải theo dõi, quản lý chặt chẽ ông T. Nếu có bất cứ manh động gì thì phải lập tức báo cáo để có biện pháp can thiệp kịp thời”.

Nguyên Trịnh