Báo Công An Đà Nẵng

Tàn giấc mơ số 52

Thứ tư, 30/09/2015 11:34

(Cadn.com.vn) - Nằm ngủ mơ thấy con số 52, Lê Văn Tiền (1993, trú khối phố Ngọc Nam, P. An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) liền nghĩ ngay đến việc đánh đề. Thua đề, Tiền rơi vào khủng hoảng tâm lý và quẫn trí rồi gieo mình xuống sông.

Em Lê Thị Thương (1998, em gái Tiền) kể, chiều 22-9, một nhóm bạn của em đến nhà chơi, trong đó có Nguyễn Thị Thúy Kiều (1998, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ). Đến 16 giờ, Tiền mượn xe đạp của một người trong nhóm đi mua thức ăn về đãi bạn của em gái. Đi được một đoạn, chiếc xe bị tuột xích nên Tiền quay trở về. Thấy vậy, Kiều bảo Tiền lấy chiếc xe máy Wave của mình mà đi.

Nói là đi mua thức ăn nhưng gần cả tiếng đồng hồ mọi người vẫn không thấy Tiền về. Thương gọi điện thoại giục thì Tiền cứ ậm ừ. Thấy vậy, Kiều nhắn tin dọa, nếu Tiền không mang xe về thì sẽ gọi điện báo CA. Đến lúc này Tiền mới nhắn tin cho Thương báo rằng đã mang xe máy của Kiều đi cầm lấy 3 triệu đồng. Sau khi nhắn tin cho em gái, Tiền tiếp tục nhắn tin cho chị gái là Lê Thị Tiện (1991) và nhờ chị cho mượn 3 triệu đồng để chuộc xe. Vì không có tiền nên chị Tiện từ chối. Tiền nhắn thêm: “Chị giúp em một lần này nữa thôi, lấy xe giúp cho nó hai nghe, ở lại lo lắng cho mẹ nghe chị”.

Phạm Quốc Việt (1995, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ) cho biết thêm: 16 giờ 40 cùng ngày, Tiền điện thoại rủ Việt đi uống cà-phê. Khi Việt đến quán hẹn đã thấy Tiền ngồi chờ. Trò chuyện một lúc, Tiền rủ Việt đến quán net Blue trên đường Tôn Đức Thắng (TP Tam Kỳ) chơi game. Tại đây, Tiền nói với Việt là mình nằm mơ thấy số 52 nên đã cầm xe Wave của Kiều để lấy tiền mua số đề hết 2,2 triệu đồng. Đến 17 giờ 35, Tiền dò kết quả xổ số miền Trung thì chết lặng vì canh bạc của mình đã thua trắng. Tuy vậy, Tiền vẫn kỳ vọng vào con số 52 hiện ra trong giấc mơ nên mượn xe máy của Việt chạy đi mua thêm 500 ngàn số đề theo kết quả xổ số miền Bắc (giờ quay mở thưởng muộn hơn). Đến 18 giờ 15, truy cập kết quả xổ số miền Bắc, Tiền một lần nữa chết lặng bởi con số 52 không thấy đâu.

Ít phút sau, Tiền hỏi mượn xe Honda 67 của một người bạn tên Đạt (cũng đang chơi trong quán Internet), bảo đi có chút việc. Việt và Đạt ở quán chờ Tiền nhưng mãi không thấy quay lại. Gần tiếng đồng hồ sau đó, một người chú của Đạt gọi điện cho Đạt, bảo thấy xe máy của Đạt trên cầu Kỳ Phú 2. Đạt và Việt vội chạy xuống cầu Kỳ Phú 2 tìm bạn nhưng đã quá muộn, Tiền đã gieo mình xuống sông. Tại hiện trường, ngoài chiếc xe máy của Đạt, Tiền còn để lại đôi dép, 2 ĐTDĐ...

Vì chơi số đề, Tiền đã kết thúc đời mình ở tuổi 22.

Phương Nam