Báo Công An Đà Nẵng

Tàn giấc mơ xe!

Thứ tư, 19/11/2014 10:08

(Cadn.com.vn) - Chiều 17-11, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Quốc Phong (1996), Trần Duy Cường (1996, cùng trú thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, H. Hòa Vang) về hành vi trộm cắp tài sản…

Trước đó, thấy Phong suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, ăn bám gia đình, nay lại có xe máy Sirius chạy rông nên bà con hàng xóm lấy làm ngạc nhiên và đặt nhiều nghi vấn. Đêm 14-10, phát hiện Phong sử dụng xe máy BKS 43X7-0142 lưu thông, lực lượng CAX Hòa Khương dừng xe kiểm tra. Do Phong không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên CAX tạm giữ xe chờ xác minh làm rõ.

Bị triệu tập làm việc, Phong cứ khai báo quanh co, nào là mượn xe của bạn, lúc thì mua lại của một đối tượng không rõ họ tên ở Túy Loan với giá 1,5 triệu đồng. Song, qua công tác xác minh thì lực lượng làm nhiệm vụ có cơ sở, đây là phi vụ Phong mới thực hiện trót lọt tại xã miền núi Hòa Phú (H. Hòa Vang)… Biết không còn đường chối, lúc này Phong mới chịu khai nhận, do không có phương tiện sử dụng như bạn bè cùng xóm nên sẽ “tậu” một chiếc theo cách riêng của mình.

Lê Quốc Phong, Trần Duy Cường.

Mục tiêu Phong chọn là nhà anh Võ Văn Linh (trú xã Hòa Phú), bởi trước đó Phong từng có thời gian ngắm nghía, biết rõ nhà anh Linh ban đêm thường dựng xe ngoài hiên. 23 giờ ngày 5-9, Phong mượn xe của người quen chở Cường lên núi thực hiện phi vụ. Cách nhà anh Linh 200m, Phong dừng xe, phân công Cường đứng ngoài cảnh giới, còn mình vào dắt xe máy BKS 43X6-2337, sau đó cả hai đưa ra khu rừng keo dùng tuốc-nơ-vít mở manh, bứt dây điện ổ khóa rồi nổ máy chạy về cất giấu tại phòng trọ của người bạn ở Q. Sơn Trà.

Trộm được xe nhưng chưa thể vi vu vì nếu đưa ra sử dụng thể nào cũng bị phát hiện. Vì vậy, đến ngày 7-9, Phong lên khu vực hồ Đồng Nghệ (Phước Sơn, xã Hòa Khương) tháo trộm BKS 43X7-0142 xe Wave của một người dân từ địa phương khác đến câu cá đem xuống phòng trọ gắn vào xe anh Linh để sử dụng, còn BKS xe Sirius, Phong phi tang dưới chân đập Ba-ra An Trạch. Những tưởng như thế là yên tâm, ai ngờ bị phát hiện và vậy là giấc mộng vi vu xe máy của Phong đành chấm dứt.

An Dương