Báo Công An Đà Nẵng

Tan nát gia đình vì thiếu kiềm chế

Thứ bảy, 24/08/2013 13:57

(Cadn.com.vn) - Sáng 23-8, cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu, Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Thị Ngọc Phượng (còn gọi là Bé, 1964, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu) về hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người mà nạn nhân chính là chồng của Phượng.

Đặng Thị Ngọc Phượng học hành chẳng đến đâu nên làm đủ nghề để kiếm sống. Hơn 25 năm trước, Phượng gặp và nên duyên vợ chồng với anh Nguyễn Văn Thảo (1966) cũng là lao động phổ thông. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng họ vẫn hạnh phúc, lần lượt ba đứa con ra đời, đứa lớn giờ cũng đã lập gia đình ở tận TPHCM, cháu thứ hai chẳng may bệnh tật không qua khỏi, còn người con gái út cũng đã có việc làm. Thế nhưng, niềm hạnh phúc đó họ không giữ được lâu bởi cả hai vốn làm nghề tự do nên tính khí cũng... tự do như nghề nghiệp, đều thường xuyên rượu chè rồi gây gổ với nhau. Cha mẹ, bà con lối xóm nhiều lần khuyên nhủ nhưng rồi họ vẫn chứng nào tật nấy và cuối cùng thì hậu quả đáng tiếc đã xảy ra.

Thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Thị Ngọc Phượng.

Tối 24-1-2013, Phượng đi làm về rồi đi ra ngoài mua vài thứ đồ dùng cho gia đình. Tuy nhiên, trong lúc cao hứng, Phượng cũng uống vài chai bia để “giải mỏi” sau một ngày làm việc mệt nhọc. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, thấy vợ về nhà thì anh Thảo tỏ ra cau có, la mắng Phượng nên hai bên lời qua tiếng lại. Thấy vợ có vẻ không chịu nghe lời, anh Thảo liền dùng một cây gỗ (loại như cây cơ bi-a) để “dạy vợ”. Hậu quả là Phượng bị đánh một gậy vào đầu, chảy máu. Là phái yếu, nhưng quá bức xúc với hành động của chồng, cộng với lượng “cồn” đã đổ vào người, Phượng liền chạy xuống bếp lấy một cây búa đóng đinh lên “chiến” với chồng nhưng anh Thảo nhanh chóng chụp lại được.

Không chịu thua, Phượng vẫn tiếp tục lao vào và hai vợ chồng vật lộn. Trong quá trình giằng co, Phượng trượt chân ngã xuống nền nhà khiến anh Thảo cũng ngã theo. Sau đó, anh Thảo vùng chạy ra ngoài, Phượng chạy theo ôm giật lại khiến cả hai ngã vào cây phơi đồ phía trước nhà. Tiếp đó, anh Thảo vùng dậy chạy ra đường nhưng Phượng vẫn cầm búa đuổi theo... Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng, CAP Nam Dương đến hiện trường can ngăn và mời những người liên quan về trụ sở lập biên bản về hành vi gây rối trật tự công cộng, sau đó cho tất cả về nhà.

Đặng Thị Ngọc Phượng.

Tưởng mọi việc giữa hai vợ chồng thế là êm, bởi ngay sáng hôm sau dù họ vẫn còn trong tình trạng “chiến tranh lạnh” nhưng mỗi người đều đã quay trở lại với công việc của mình. Tuy nhiên, đến 11 giờ ngày 25-1, anh Thảo lên cơn co giật, mê man nên gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu và đến 17 giờ cùng ngày thì tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi anh Thảo cho thấy trên đỉnh đầu có một vết sưng nề và nhiều vết trên da nằm rải rác khắp cơ thể. Biết rằng hành vi gây ra cái chết cho chồng sớm muộn gì cũng sẽ bị pháp luật trừng trị nên sau khi xảy ra sự việc, Phượng đã thành khẩn khai báo để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sáng 23-8, khi nhận được tin cơ quan CSĐT sẽ thực hiện lệnh bắt tạm giam, Phương tự đạp xe lên CAP Nam Dương để chờ thực hiện lệnh. Gương mặt người phụ nữ dãi dầu sương gió ấy chẳng có biểu hiện sợ sệt nào bởi hình như Phượng đã dự đoán trước được sự việc của ngày hôm nay. Trước khi lên xe thùng về trại tạm giam, Phượng chỉ kịp gọi điện thoại thông báo cho cô con gái út “mẹ bị bắt tạm giam rồi, con đến CAP Nam Dương nhận lại chiếc xe đạp và điện thoại mẹ gửi nhé”...

Nguyễn Tuấn