Báo Công An Đà Nẵng

Tập thơ cuối cùng của nhà thơ Lê Đình Ty

Thứ hai, 05/08/2013 12:37

(Cadn.com.vn) - Giữa tháng 5-2013, nhà thơ Lê Đình Ty (Hội VHNT Quảng Bình) gửi vào Huế cho tôi tập bản thảo nhờ đọc lại lần cuối và đặt cho cái đầu đề. Thấy trong tập có bài thơ Có và không rất cảm động: Có những điều ta không nói được/Canh tàn thao thức lao lung.../...Có dòng sông ta không qua được/con thuyền yêu ai vội đánh chìm/ Đời có có không không ai biết/Sao thơ ta mòn mỏi kiếm tìm, tôi điện hỏi ý kiến Ty nên lấy tên bài thơ đặt cho tên tập thơ. Ty đồng ý. Nhận được giấy phép Nhà xuất bản Thuận Hóa gửi ra mấy ngày, chưa kịp đưa bản thảo đến nhà in thì Lê Đình Ty qua đời vì tai nạn giao thông. Sau đó, nhà văn Hữu Phương, người bạn  tri kỷ của Ty đã bỏ thời gian tìm lại bản thảo, giấy phép, đọc lại và thêm một số bài thơ Ty mới viết trước khi mất, đưa đi in, chăm lo từng trang sách cho kịp ra mắt trong ngày thất tuần cuối tháng 7 vừa qua... Nhờ bạn bè góp một người một tay, tập thơ Có và không của Lê Đình Ty đã ra mắt bạn đọc như ý nguyện của nhà thơ trước lúc ra đi. Đây là tập thơ thứ 7 của Lê Đình Ty.

 

Tập thơ gồm 53 bài thơ Lê Đình Ty viết từ năm 2009 đến đầu tháng 6-2013. Đa số là thơ tình cùng một số bài thơ về quê hương đất nước. Thơ Lê Đình Ty dù viết về đề tài tình yêu, tự sự, hay thế sự bao giờ cũng chan chứa nỗi niềm. Thơ anh như tiếng vọng của phận người đau khổ, như tiếng kêu từ cõi ta bà. Sức cảm, sức viết của Lê Đình Ty rất dồi dào.  Trong tập thơ Có và không có một số bài thơ Lê Đình Ty viết tặng các "nàng thơ" mới quen. Thời gian này, Ty chơi Facebook, kết bạn với hai người bạn gái trẻ là DDM và Hương Vy (TTa). Đó là những tháng ngày hạnh phúc của Lê Đình Ty. Đêm anh thức khuya làm thơ. Sáng dậy 5 giờ sáng post bài lên facebbook, say như thời trai trẻ. Thơ thật nồng nàn, tình yêu thật trẻ. Điều cảm phục nhất là "tình yêu mạng" ấy tưởng chơi mà thật. Khi nhà thơ Lê Đình Ty mất, nàng thơ Hương Vy đã từ xa xôi tìm về Đồng Hới lên đồi Đá Bạc thắp hương khóc trước mộ nhà thơ. Đó là sự diệu kỳ của thơ. Thơ dắt con người đến với nhau cả khi âm dương cách trở!...

Có và không là quan niệm sắc sắc không không của Phật giáo. Có và không cũng là bản chất của sự tồn tại, sự bất hạnh của con người cõi thế. Lê Đình Ty rất hiểu điều đó, nên trong thơ anh nói rất nhiều lần về CÓ và KHÔNG: Có cánh đồng ta không được gặt/Dẫu bốn mùa dầm dãi thâm canh (Có và không); không thể em không thể anh/Cuộc đời bao nhiêu điều không thể/Trái đất ngày mỏi mòn xanh (Không thể và có thể ). Nhưng thơ Ty là CÓ, là cái để lại trong lòng người đọc dù anh bây giờ đã hóa không...

Ngô Minh