"Tất niên" xóm!
(Cadn.com.vn) - Chòm xóm gặp gỡ, giao lưu trước thềm năm mới cũng hay mà Tư chợ Hàn?
- Ừ thì vui! Nhưng có chi đó băn khoăn quá NXD ơi!
- Sao vậy?
- Chuyện là, trong bữa họp tổ dân phố cuối năm, sau khi tổ trưởng tổng kết tình hình "kinh tế, văn hóa, xã hội" khu phố, vấn đề quan trọng nhất được "chốt" lại là: Cũng như mọi năm, tổ ta lại góp tiền để làm tất niên, bà con ngồi với nhau một bữa cho vui...
- Đó là lễ cúng xóm, cầu mong sang năm mới mưa thuận gió hòa, xóm giềng bình an, nhà nhà vui vẻ. Sau đó mới tới phần "hội", hàng xóm láng giềng ngồi lại uống với nhau ly rượu giao lưu tăng tình đoàn kết.
- Cái hay là vậy nhưng cũng có nơi có chỗ Tư chợ Hàn thấy chuyện lễ lạc "tất niên" xóm tổ chức dềnh dang quá.
!!!
- Nói là "tất niên" xóm nhưng cái chính vẫn là "bày" ra cũng chỉ chủ yếu mấy ông trong xóm nhậu với nhau, chỉ tội cho các bà, các cô, các chị trước "lễ" tất tả lo chợ búa, nấu nướng còn sau thì còng lưng dọn dẹp "chiến trường"... Chưa hết, "tất niên" xóm đều lấy lòng đường, hè phố làm nơi thết đãi, rồi còn chuyện "trước cụng, sau cự" dẫn đến xích mích lẫn nhau nữa.
- Vừa lãng phí lại thiếu văn hóa, văn minh? Vậy theo ý Tư chợ Hàn nên làm như thế nào?
- Việc cúng xóm thì theo lệ mà làm nhưng cốt sao cho nghiêm trang là được, nếu có vui vẻ cũng phải chừng mực, còn chuyện "tất niên" thay vì ăn nhậu linh đình thì nên vận động bà con hỗ trợ ít quà, vài thứ nhu yếu phẩm như: gạo, dầu, mắm, mứt kẹo... gọi là san sẻ nghĩa tình xóm giềng đối với những hộ còn khó khăn trong tổ dân phố.
- Ý của Tư chợ Hàn nghe thật xác đáng. Năm nay TP Đà Nẵng kêu gọi nhân dân TP cùng thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị", vậy nên theo NXD, các tổ dân phố nên tổ chức "tất niên" sao cho có văn hóa, văn minh.
N.X.D