Báo Công An Đà Nẵng

Tạt xăng đốt chị ruột

Thứ hai, 13/02/2017 10:06

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì không muốn cho chị gái đi thêm bước nữa, Quân nhiều lần kiếm chuyện, đánh đập chị. Không chỉ vậy, khi bị chị phát hiện trộm gà, Quân nhẫn tâm tạt xăng cố sát nhưng bất thành.

Đứa em ngang ngược

Sáng 10-2, Thượng tá Hoàng Xuân Thu - Phó trưởng CAH Krông Năng (tỉnh Đắc Lắc) cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quân (1983, trú thôn Giang Điền, xã Ea Púk, H. Krông Năng) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân của vụ việc là chị Nguyễn Thị Phương Hà (1973, trú gần đó, là chị gái của Quân) may mắn thoát khỏi ngọn lửa hung bạo.

Theo thông tin từ chị Hà, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng nói trên là do Quân không đồng ý cho chị đi bước nữa. Chị Hà cho hay: “Cách đây 10 năm, chồng trước của tôi qua đời vì đau ốm để lại 2 đứa con gái. Sau khi chồng chết được 5 năm, tôi quyết định đi bước nữa để có chỗ dựa về tinh thần. Thế nhưng, Quân không đồng ý, nhất quyết phản đối. Kể từ ngày đó, Quân thường xuyên đến kiếm chuyện chửi mắng, đánh đập, thậm chí phá nhà của gia đình tôi. Có lần Quân còn gom hết quần áo của người chồng hiện tại của tôi đi đốt khiến ai cũng bức xúc”.

Bị đối xử tệ bạc nhưng nghĩ đến tình cảm chị em, chị Hà cố nén những bức xúc trong lòng, nhẹ nhàng khuyên bảo Quân. Thế nhưng, mọi lời khuyên của chị gái chẳng có ý nghĩa gì với Quân. Cứ mỗi lần uống rượu say là Quân lại tìm đến nhà chị Hà kiếm chuyện, đánh đập và lén lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Chị Hà nói: “Có hôm nó giật đôi bông tai khiến một bên tai của tôi bị đứt. Quá bức xúc, tôi báo lên CAX thì Quân bị lập biên bản xử phạt hành chính. Tuy nhiên, với bản tính ngang tàng, Quân vẫn chứng nào tật nấy. Gia đình tôi chẳng còn một tài sản nào có giá trị cũng chỉ vì đứa em trai không có tính người. Tình cảm chị em rạn nứt theo thời gian đến nỗi chúng tôi không thể ngồi chung với nhau quá 5 phút. Điều đó khiến tôi phải tìm mọi cách né tránh va chạm với em trai”.

Không chỉ chị Hà, Quân còn thường xuyên kiếm chuyện với người thân trong gia đình. “Nó chửi cha, mắng mẹ như cơm bữa khiến ai cũng phẫn nộ. Là chị, tôi không khỏi xót xa khi em mình chửi cha mẹ chẳng bằng một đứa con nít. Khuyên bảo thì bị nó đập phá tài sản, đánh đập phải bỏ chạy. Dần dà Quân trở thành nỗi ám ảnh cho tất cả anh chị em trong gia đình tôi. Đáng nói, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Quân không chịu lao động mà thường xuyên làm bạn với rượu bia. Cứ có tiền là nướng hết vào men rượu, thậm chí đi vay hết chỗ này đến chỗ kia để có tiền thỏa mãn cơn say” - chị Hà chia sẻ.

Được biết, Quân đã có 2 vợ, nhưng vì bị đánh đập như cơm bữa nên vợ trước bỏ đi để lại đứa con nhỏ. Cách đây 2 năm, Quân lấy vợ mới và sinh được một người con. Cho đến nay, dù vợ chuẩn bị sinh con thứ hai nhưng Quân vẫn “sáng xỉn, chiều say” khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Vết cháy trong nhà chị Hà sau khi bị Quân phóng hỏa.

Tạt xăng cố sát chị gái

15 giờ ngày 8-2, việc làm mất lương tri của Quân một lần nữa khiến gia đình chị Hà bàng hoàng, sửng sốt. Chị Hà kể: “Vào thời điểm đó tôi đang ẵm con trai út 15 tháng tuổi nhặt cà-phê bên vườn thì nghe tiếng gà kêu bên phía nhà ngoại. Sang tới nơi, tôi phát hiện Quân đang bắt trộm con gà của vợ chồng tôi. Tôi la lên “bắt trộm gà” thì Quân lẳng lặng mang con gà xuống suối để. Quay trở lại với thái độ hùng hổ, Quân không ngừng chửi mắng tôi trước mặt vợ. Do vậy, hai chị em đã lời qua tiếng lại với nhau”.

Chi Hà chỉ vị trí đang đứng ẵm con thì bị Quân tạt xăng. Ảnh: T.T

Sau một hồi hơn thua, Quân dùng xe máy chở vợ về nhà. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó Quân trở lại nhà chị Hà cùng dao, cán cuốc và một can xăng 1,25 lít. Thấy chị Hà đang bồng con trước cửa nhà, Quân lên tiếng: “Mày ngon chửi nữa đi tao coi!”. Quá bức xúc, chị Hà có nói lại thì bị Quân xô cửa ngõ xông vào lấy can xăng tạt vào người mẹ con chị. Trong giấy phút hoảng loạn, chị Hà dùng dao tự vệ và tìm cách cứu mạng cả hai mẹ con. Chị Hà chưa hết hoảng loạn: “Bị Quân tạt xăng ướt hết người, tôi vội vàng bỏ con xuống để tìm cách ngăn em mình bật lửa. Lúc này Quân liên tục bật quẹt đốt mẹ con tôi. Cách ngọn lửa chỉ khoảng 50cm nhưng may mắn mẹ con tôi không bị bén lửa. Quá sợ hãi, tôi vô trong nhà đóng cửa lại thì con trai út bị Quân dùng cán cuốc chọc mạnh vào hông. Chưa dừng lại ở đó, nó còn chạy ra phía sau chặt song cửa sổ rồi ném nửa can xăng còn lại vào nhà phóng lửa. Cả căn nhà chìm trong khói nghi ngút, tôi choáng váng và nghĩ rằng hai mẹ con đã bỏ mạng. Cố kêu cứu nhưng thời điểm đó cả chồng và các con đều không có ở nhà. Cho đến khi ôm con chạy được ra ngoài, tôi gọi điện cho CAX đến ứng cứu nên may mắn thoát chết. Khi lực lượng CA đến, Quân vẫn chửi: Tao mà đi tù về thì tụi mày khỏi sống. Tôi không nói lại điều gì, chỉ biết thở phào nhẹ nhõm vì mẹ con vẫn còn giữ được tính mạng”.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng CAH Krông Năng đã có mặt và bắt khẩn cấp Quân. Đồng thời, đơn vị cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vỏ can đựng xăng để phục vụ điều tra. Chị Hà tâm sự: “Cho đến hôm nay, tôi không thể nào nhân nhượng với Quân được nữa. Do vậy tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để Quân nhận thức được sai lầm của mình trong thời gian qua”.

Thơ Trịnh