Báo Công An Đà Nẵng

Tàu cá vỏ thép hiện đại đầu tiên ở Quảng Ngãi sẵn sàng vươn khơi

Thứ năm, 04/08/2016 08:09

(Cadn.com.vn) - Sáng 3-8, chiếc tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), được hoàn thành từ sự “trợ lực” của Nghị định 67 của Chính phủ. Đây là chiếc tàu hiện đại đầu tiên của toàn tỉnh Quảng Ngãi hành nghề lưới chụp trên biển.

Ngay từ sáng sớm, ngư dân trên con tàu vỏ thép Hồng Phong QNg 91131 TS của ngư dân Võ Thanh Hồng (ở thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ) đã tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu tiên. Mọi người ai cũng háo hức được ra khơi trên con tàu mới để khai thác thủy hải sản, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Ra khơi trên con tàu vỏ thép vững chãi, ngư dân cảm thấy vững tin hơn về một chuyến biển bội thu, an toàn. Là lao động trên tàu, anh Võ Ngọc Châu (xã Tịnh Kỳ) cho biết: “Lúc trước mình đi trên mấy con tàu nhỏ cảm thấy không an tâm, nay đi trên tàu lớn mình an tâm đi xa, vươn khơi”.

Tàu cá vỏ thép hành nghề lưới chụp hiện đại của anh Hồng.

Sau 8 tháng thi công tại Cty một thành viên đóng tàu Nha Trang, tàu Hồng Phong đã được bàn giao cho chủ tàu Võ Thanh Hồng. Tổng mức đầu tư của con tàu trên 17 tỷ đồng với sự tài trợ 95% vốn vay từ ngân hàng BIDV Quảng Ngãi. Tàu gồm 3 máy, trong đó máy chính có công suất 803CV. Thân tàu được đóng mới bằng thép đóng tàu cao cấp theo đúng thiết kế được phê duyệt. Tàu được trang bị thiết bị liên lạc, dò cá, radar... hàng hải hiện đại, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác dài ngày trên những ngư trường xa. Được làm chủ chiếc tàu vỏ thép hiện đại như thế này để vươn khơi bám biển là mơ ước từ bao đời nay của ngư dân Quảng Ngãi. Và mơ ước đó đã được thực hiện nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Nghị định 67 của Chính phủ.

Anh Nguyễn Thanh Hồng - Chủ tàu QNg 91131 TS phấn khởi: “Được vay vốn ưu đãi từ Nghị định 67 để đóng mới những con tàu như thế này ngư dân chúng tôi rất phấn khởi, đánh bắt được những ngư trường lớn để có thu nhập nuôi sống gia đình, góp một phần nhỏ nào đó cùng giữ yên biển đảo của Tổ quốc”.

Văn Nam