Báo Công An Đà Nẵng

Tây Ban Nha thảm bại 1-5 trước Hà Lan

Thứ bảy, 14/06/2014 07:20

(Cadn.com.vn) - Cú sốc đầu tiên của World Cup 2014 chính là thất bại thảm hại 1-5 của nhà ĐKVĐ Tây Ban nha trước Hà Lan.

Persie và Robben ăn mừng bàn thắng.

 

4 năm trước trên đất Nam Phi, người Hà Lan ngậm ngùi đứng nhìn Tây Ban Nha nâng cao cúp vàng thế giới. 4 năm sau trên đất Brazil, chính xác là rạng sáng 14-6, người Hà Lan đã trả được món nợ ấy bằng chiến thắng rất đậm. Chiến thắng ấy đã giúp “Cơn lốc da cam” phần nào khẳng định được được sức mạnh và tiềm năng tranh đua chức vô địch.

 

HLV Louis van Gaal hiểu rằng đối đầu với một Tây Ban Nha hùng mạnh là không hề đơn giản. Thế nên, chiến lược gia này đã quyết định bố trí sơ đồ 5 hậu vệ để Hà Lan có thể hạn chế sức mạnh từ lối đá tiqui-taka của đối phương.

Robben (trái) đã có một trận đấu tuyệt hay.

 

Hà Lan chơi phòng ngự an toàn nhưng luôn thể hiện được khả năng tấn công tổng lực mỗi khi có cơ hội. Bóng dài, chuyền nhanh và dứt điểm tinh tế là thứ vũ khí đã giúp Hà Lan đánh bại được Tây Ban Nha một cách dễ dàng.

 

Cơ hội đầu tiên của trận đấu được tạo ra bởi Hà Lan. Đó là tình huống Robben chọc khe thông minh cho Wesley Sneijder đối mặt Iker Casillas. Tiếc là cú dứt điểm quá hiền của Sneijder đã không mang lại bàn thắng cho Hà Lan.

Alonso (phải) giúp Tây Ban Nha mở tỷ số.

 

Phút 27, Tây Ban Nha bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Pha ngã khá “đẹp” của tiền đạo gốc Brazil Diego Costa trong vòng cấm đã giúp “Bò tót” được hưởng quả 11m. Xabi Alonso được trao cơ hội và anh đã thực hiện thành công quả penalty. 

 

Bàn thua khiến Hà Lan gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng đến cuối hiệp một họ đã có bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Van Persie. Từ đường chuyền dài của Daley Blind, Van Persie bay người đánh đầu đẹp mắt ghi tuyệt phẩm quân bình tỷ số 1-1.

 

Hiệp hai có thể nói là cơn thịnh nộ mà các cầu thủ Hà Lan đã trút lên đối phương. Có 4 bàn thắng được ghi thêm để giúp “Cơn lốc da cam” giành chiến thắng 5-1. Đầu tiên là Robben loại 2 hậu vệ của Tây Ban Nha rồi dứt điểm để nâng tỷ số lên 2-1. 

 

Người hâm mộ thực sự thất vọng với một Tây Ban Nha vốn oai hùng lại nhanh chóng sụp đổ với hình ảnh thiếu bản lĩnh, bạc nhược. Nhất là hình ảnh thủ quân Casillas 2 lần mắc sai lầm nghiêm trọng, một từ chọn vị trí và một từ pha không bóng vụng về, để De Vrij và Van Persie lần lượt nâng tỷ số lên 3-1 rồi 4-1.

Chiến thắng thuộc về Hà Lan. 

 

Thất bại thảm hại của nhà ĐKVĐ trong ngày ra quân được khép lại với hình ảnh Robben “múa” bóng rồi dứt điểm dễ dàng, ấn định chiến thắng 5-1 cho Hà Lan.  

 

Chiến thắng này giúp Hà Lan tạm chiếm ưu thế trong cuộc đua ở bảng B. Hơn thế, họ còn thể hiện là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Tây Ban Nha: Casillas; Azpilicueta, Sergio Ramos, Pique, Jordi Alba; Xabi Alonso (Pedro 63’), Busquets, Xavi; David Silva (Fabregas 78’), Diego Costa (Torres 63’), Iniesta.

Hà Lan: Cillessen; Vlaar, De Vrij (Veltman 77’), Martins Indi; Janmaat, De Jong, De Guzman (Wijnaldum 62’), Blind; Sniejder; Robben, Van Persie (Lens 79’).

Quang Hải