Báo Công An Đà Nẵng

Tết của những người lính "mong thất nghiệp"

Thứ năm, 10/02/2022 10:09

Trong những ngày vui xuân, đón Tết Nhâm Dần, khi mọi nhà đang sum họp, vui vầy, người người đi chơi xuân thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) luôn ứng trực trong tư thế sẵn sàng lên đường chiến đấu với "giặc lửa", góp phần giữ bình yên để nhân dân đón một cái Tết cổ truyền trọn vẹn...

Các chiến sỹ PCCC CAQ Hải Châu triển khai chữa cháy tại nhà hàng Dana Buffet ngày mồng 3 Tết.

Đến thăm Đội Cảnh sát PCCC&CNCH CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) vào ngày mồng 3 Tết Nguyên đán, không khí vẫn không khác ngày thường là mấy. Song trên gương mặt mỗi người, vẫn toát lên những nét rất riêng. "Được sát cánh bên cạnh đồng đội, chiến đấu với giặc lửa bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân, cho một cái Tết an toàn là niềm vui, hạnh phúc của người lính chúng tôi", tâm sự của Trung tá Trần Thế Đức - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH CAQ Hải Châu như nói thay cho đồng đội.

Trung tá Đức cho biết, dịp Tết luôn là khoảng thời gian cao điểm và căng thẳng nhất đối với lực lượng Cảnh sát PCCC, bởi thời điểm này hoạt động thắp hương, đốt vàng mã để cúng ông bà, tổ tiên khiến cho nguy cơ cháy nổ tăng cao. Chỉ cần một chút bất cẩn là có thể xảy ra cháy lớn. Trong những ngày này, tất cả CBCS PCCC đều được quán triệt tinh thần tập trung cao nhất cho công việc, các phương tiện chữa cháy đều được kiểm tra kỹ càng hàng ngày để sẵn sàng khi có sự việc xảy ra...

Đang trò chuyện với chúng tôi, bỗng tiếng bộ đàm từ hệ thống Trung tâm Thông tin chỉ huy vang lên thông tin hiện đang có đám cháy tại nhà hàng Dana Buffer, số 65 đường Nguyễn Chí Thanh, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu. Trung tá Đức cùng với đồng đội nhanh chóng xuất xe đến hiện trường làm nhiệm vụ. Lúc này ngọn lửa tại nhà hàng bốc ra một cột khói cao hàng chục mét. Trung tá Đức chỉ huy lực lượng triển khai thành 2 tốp, một tốp triển khai phá khóa. Tốp còn lại triển khai lên tầng 2 để thoát khói. Sức nóng của ngọn lửa đã khiến cho chiến sỹ Bùi Văn Phước bị thương ở tay. Tuy nhiên không vì thế mà anh em nao núng. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Cảnh sát PCCC CAQ Sơn Trà dập tắt đám cháy tại 353 Trần Hưng Đạo ngày 7-2.

Đó chỉ là một trong những chiến công của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong những ngày Tết. Theo Thiếu tá Hoàng Quốc Hải- Đội trưởng Đội PCCC&CNCH CAQ Thanh Khê cho biết, sáng mồng 2 Tết Nguyên đán, đơn vị đã cứu được 10 người bị mắc kẹt tại thang máy của Công ty TNHH MTV Chợ siêu thị Đà Nẵng, số 46 Điện Biên Phủ, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê. Cũng trong tối ngày mồng 2 Tết, một vụ cháy xảy ra tại xưởng gia công cơ khí, số 615 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu. Người dân đi đường phát hiện cháy và điện cho lực lượng 114. Ngay sau đó, lực lượng PCCC CAQ Liên Chiểu đã xuất xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy không để cháy lan vào khu dân cư.

Mới đây nhất, lúc 8 giờ 30 ngày 7-2, người dân phát hiện nhà dân tại địa chỉ số 353 đường Trần Hưng Đạo, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà do ông Thạch Sanh làm chủ bốc cháy dữ dội. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC CAQ Sơn Trà đã điều động cán bộ chiến sỹ và xe chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy đã triển khai 1 đường vòi phun dập tắt đám cháy sau 5 phút không để xảy ra cháy lan.

Năm nào cũng vậy, những CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH hiếm có một cái Tết trọn vẹn. Công việc khó khăn, vất vả là vậy nhưng với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", tất cả không quản ngại khó khăn, vất vả xông vào lửa cứu người cứu tài sản cho nhân dân. Qua những câu chuyện của người lính PCCC dịp Tết, càng hiểu sâu hơn về những hy sinh thầm lặng mà mỗi người lính PCCC nói riêng, người chiến sĩ CAND nói chung đang đối mặt và nếm trải. Trong thời khắc thiêng liêng của ngày đầu năm mới, gác lại niềm vui sum họp, tất cả sẵn sàng nhận lệnh như bản năng của nghề nghiệp, có lệnh là lên đường.

Cháy, nổ xảy ra là điều không ai mong muốn, nhất là trong dịp Tết. Tuy nhiên điều không mong muốn ấy vẫn diễn ra. Vượt qua những khó khăn, nguy hiểm, những người lính Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã tỏa sáng những việc tốt, bình dị, cao quý, góp phần giữ bình yên cuộc sống, để một mùa Xuân mới đến với mọi người, mọi nhà trong an lành, hạnh phúc… 

Nguyễn Việt Thành