Báo Công An Đà Nẵng

Tết ở làng Vân

Thứ bảy, 14/02/2015 11:22

(Cadn.com.vn) - Hôm 17 tháng Chạp, tôi chở cô bé sinh viên thực tập ghé thăm bà con Làng Vân ở Tổ 13, 14 P.Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Đang ngồi nói chuyện với chúng tôi, nghe có người gọi: “Đem dưa món vô thôi bà ơi! Trời có mây đen, chắc sắp mưa lại nữa rồi!”, dì Bông và dì Phú vội lật đật đứng dậy chạy ra bưng 2 nong củ kiệu, đu đủ, cà rốt vào. Vừa bưng phụ giúp, tôi vừa chọc dì “Trời! Ở có một mình, làm chi nhiều ri?”. Dì Bông cười móm mém: “Có phải làm cho một mình dì đâu, làm cho con đó chớ! Chứ già rồi, ăn có bao nhiêu mà làm nhiều”.

Nhìn hình ảnh bà con tổ 13, 14 lúp xúp chạy ra sân bưng dưa món vào nhà tránh mưa, rồi nhìn những khóm hoa trước hiên nhà ở dãy E đang khoe sắc, chợt cảm thấy lòng ấm áp đến lạ.

Bà con nhà liền kề tổ 13, 14 chuẩn bị đón tết

Người dân Làng Vân đón Tết dung dị lắm bởi phần nhiều đều đã già, dùng đâu có bao nhiêu. Họ lấy niềm vui được làm cái gì đó cho con cháu vì mãi lo cuộc mưu sinh mà không làm được gì cho Tết làm niềm vui của mình. Rồi thì lui cui dọn dẹp nhà cửa, lúc rỗi rãi ra trước hiên nhà bắt ghế nói chuyện đó đây với nhà bạn liền kề, hay lúi húi trồng thêm mấy khóm hoa trước hiên nhà để tết thêm tươi sắc. Rứa là vui với Tết rồi đó... Dì Phú khoe với tôi, cách đó một tuần gì đó, có đoàn của CA, Bộ đội Biên phòng lên thăm, tặng quà Tết. Rồi mới đây thôi, có đoàn của tiểu thương chợ Đống Đa đến thăm, tặng quà Tết. Hỏi “Quà tết gồm những gì dì?”, dì Phú cười- nụ cười rạng ngời khuôn mặt đẹp phúc hậu: “Để nhớ coi. 1 thùng mỳ tôm nè, 5kg gạo ngon nè, 1/2 kg đường nè, lít dầu phụng nè, muối i ốt nè, rồi chi chi nữa đó và tiền”. Tôi lại hỏi dì Phú, dì Bông: “Răng 2 tổ không rủ nhau nấu chung nồi bánh tét, bánh chưng ăn tết hả hai dì? Vui phải biết”. Dì lại cười: “Trời! Già rồi ăn chi mấy hả con. Có thèm thì ra mua một đòn bánh, một cặp bánh chưng để ăn. Nấu thì vui thiệt đó, nhưng ai đi mua nếp, mua lá, ai đãi nếp, rồi còn chuyện củi đâu để chụm nữa? Nói rứa thôi, chứ có nhiều đoàn đến thăm chúc Tết, người ta tặng bánh chưng, bánh tét đó con. Không thiếu đâu con...”.

25 tháng Chạp, khi theo đoàn Báo CAND, CATP Đà Nẵng và Cty Cổ phần Du lịch dịch vụ & Đầu tư xây dựng Hội An rồi đoàn của Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q.Liên Chiểu... lên thăm, tặng quà Tết cho bà con Tổ 13, 14, gặp lại dì Bông, dì Phú. Dì Bông rủ tôi về nhà để ăn thử món dưa món dì làm với vẻ vui mừng như gặp người thân. Dì Thà ở cách đó vài căn cũng rủ tôi vào nhà ăn mứt gừng, bánh do các tổ chức, chính quyền đến thăm Tết mấy ngày trước. Chỉ tay lên những chùm dây điện trang trí lối vào khu nhà liền kề vừa mới được bắt cách đây vài ngày, dì Thà xúc động, phấn khởi: “Chu cha! Mấy ngày ni, nhiều tổ chức, đoàn thể đến thăm lắm con ơi! Cái vụ bắt dây điện nhấp nháy ni là bà con tổ 13, 14 rủ nhau chung tiền, mỗi nhà vài ba chục để bắt đó. Tiền đâu à? Thì tiền do chính quyền, các tổ chức từ thiện cho đó chứ đâu nữa. Tết như ri là vui lắm rồi con!”.

Từ những tâm sự thật thà của bà con, tôi hiểu rằng, niềm vui của bà con ở Tổ 13, 14 trong những ngày cận Tết này không phải là được đón nhận những món quà mà chính là vì tấm lòng của chính quyền, cộng đồng xã hội luôn quan tâm dành cho họ.

Lãnh đạo Q.Liên Chiểu cùng đoàn công tác xã hội Báo CAND, CATP Đà Nẵng và Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ & đầu tư xây dựng Hội An trao quà tết cho bà con tổ 13, 14, mỗi suất 600.000 đồng.

Ngày trước, muốn ra Làng Vân phải đi thuyền hoặc lên tàu hỏa rồi theo con đường mòn trên đỉnh đèo Hải Vân lội bộ xuống làng, nên vào dịp lễ tết, các tổ chức từ thiện, cá nhân muốn ra thăm cũng khó khăn vì phụ thuộc vào thời tiết, trời yên biển lặng mới đi được. Bây giờ, bà con vào ở chung với bà con P.Hòa Hiệp Nam, đường sá giao thông thuận lợi nên việc thăm nom, chúc tết, tặng quà vì thế mà cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Có khi, 29 Tết vẫn còn có đoàn đến thăm. Theo ông Đỗ Ngọc Ái- Phó Ban Mặt trận Chi bộ 11 phụ trách Tổ 13, 14 P.Hòa Hiệp Nam- thì từ tháng 1 đến hết 13-2 (25 tháng Chạp AL) có hơn 10 đoàn từ chính quyền đến các đoàn thể, các tổ chức xã hội từ thiện đến thăm, tặng quà Tết cho bà con. Sự quan tâm ấy, người dân Tổ 13, 14 luôn biết ơn và khắc ghi.

Theo số liệu do Phòng LĐ-TB&XH Q.Liên Chiểu cung cấp, ngoài số gạo do TP hỗ trợ cho các nghèo, hộ đặc biệt nghèo mới thoát nghèo trong năm 2014, hộ chính sách, hộ bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn, trong dịp Tết Ất Mùi 2015, thông qua công tác vận động các đơn vị, DN và từ ngân sách quận, đã có 2.500 suất quà trị giá từ 300.000 đến 600.000 đồng được gửi tới cho bà con, trong đó có bà con Làng Vân, với tổng số tiền là 2 tỷ đồng...

Trao đổi với tôi, bà Nguyễn Thị Thanh- Trưởng Phòng LĐ-TB&XH Q.Liên Chiểu cho biết, hơn một tháng nay, đã có rất nhiều tổ chức, đoàn thể và chính quyền đến thăm, tặng quà Tết cho bà con, suất ít nhất cũng 300.000 đồng, suất nhiều 600.000 đồng. Bà Thanh khẳng định, gì thì gì chứ việc chăm lo cho các hộ nghèo, các hộ chính sách trong đó có bà con Làng Vân luôn được chính quyền các cấp chú trọng. Chánh Văn phòng UBND Q.Liên Chiểu Ông Văn Dũng cho biết thêm, ngoài suất quà được trao trong chiều 13-2 (25 Tết- gồm quà và tiền), ngày 17-2 đến (29 Tết) lãnh đạo quận sẽ lại lên thăm và biếu mỗi hộ gia đình nơi đây 1kg thịt ăn Tết (Tổ 13, 14 hiện có 70 hộ).

  Nhìn bà con Tổ 13, 14 hớn hở nhận quà Tết, nghe họ kháo với nhau, “năm nay nhận được nhiều quà ghê hè”, chợt nhiên thấy như xuân đang đến thật gần lắm rồi. Và dù không nói ra, nhưng tôi tin rằng, với bà con Tổ 13, 14 P.Hòa Hiệp Nam, tấm lòng và ân tình mà chính quyền, cộng đồng xã hội dành cho chính là món quà xuân đầy ý nghĩa nhất!

Phan Thủy