Báo Công An Đà Nẵng

“Thả dê” lại nói là đùa?

Thứ hai, 21/07/2014 08:56

(Cadn.com.vn) – 6 giờ 15 ngày 28-6, cháu L. (2000, học sinh Trường THCS Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An) đến trường làm vệ sinh theo lịch phân công trực tuần của nhà trường. Do đến hơi muộn hơn so với các bạn nên khi các bạn quét dọn gần xong, L. mới đến quét dọn một mình tại khu vực hành lang và bậc thang. Thấy cháu L. đang quét dọn một mình, xung quanh không có ai nên trong đầu Đặng Văn Hùng (1978, quê xã Quỳnh Hưng, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang làm thợ xây tại đó nảy sinh ý định xấu. Hùng giả vờ hỏi mượn cây chổi của L. và được cháu đồng ý.

Sau khi giả vờ quét dọn qua loa, thay vì trả lại chổi cho cháu L. thì Hùng lại lẳng lặng để vào góc trên bục giảng phía trong lớp học để L. lại lấy. Thấy người đàn ông quét dọn xong không chịu trả chổi nên L. lên tiếng “cho cháu xin lại cây chổi” thì được Hùng chỉ tay lên phía bục giảng với ý bảo L. tự lên lấy. Không chút cảnh giác, L. vội vào lớp để lấy chổi thì bất ngờ Hùng chạy lại ôm chầm phía đằng sau cháu rồi sờ soạng, nắn bóp khắp người. Quá sợ hãi và hoảng loạn nhưng L. không dám kêu cứu mà dùng hết sức vùng thoát ra khỏi cánh tay lực lưỡng của gã thợ xây dâm đãng rồi chạy một mạch về nhà.

Thấy quá tủi nhục và xấu hổ, L. về nhà ngồi một mình khóc rưng rức, chị gái của em gặng hỏi nguyên nhân nhưng L. không chịu nói. Trưa cùng ngày, khi mẹ L. là chị Thái Thị X. (1976) đi làm về, gặng hỏi có chuyện gì thì L. mới kể hết toàn bộ sự việc cho mẹ và chị nghe. Ngay sau đó chị X. lên CAX Hưng Chính trình báo sự việc. Nhận được đơn trình báo của người nhà bị hại, Ban CAX Hưng Chính đã tiến hành lấy lời khai của cháu L. Do tinh thần hoảng loạn nên sau 1 giờ đồng hồ, L. mới chịu kể lại toàn bộ sự việc.

Qua những tình tiết và đặc điểm về đối tượng mà bị hại cung cấp, CAX Hưng Chính đã xác định được đối tượng trong tổ thợ xây tại Trường THCS Hưng Chính, người đã có hành vi dâm ô với cháu L. Ngay sau đó, tổ công tác gồm 2 đồng chí Ngô Văn Tân - Phó trưởng CAX Hưng Chính và CA viên Hoàng Minh Quyết đến Trường THCS Hưng Chính bắt giữ đối tượng. Do bức xúc và phẫn nộ trước hành vi của người thợ xây đối với cháu L. nên lúc này, người nhà của bị hại cũng đã kéo đến trước cổng Trường THCS Hưng Chính rất đông với mong muốn “cho hắn một bài học”. Rất may mọi việc đã được lực lượng CAX vãn hồi.

Ngay sau đó, Hùng được chuyển giao cho CQĐT CATP Vinh để điều tra theo thẩm quyền. Tại CQĐT, khi được các ĐTV hỏi về hành vi của Hùng đối với cháu L. thì Hùng đã tỏ ra hối hận vì đã không kiềm chế được bản thân mà hành động như vậy. Theo Hùng thì y nghĩ chỉ “đùa chút cho vui” chứ không ngờ đây lại là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo một số thợ xây trong Trường THCS Hưng Chính làm việc với Hùng đều cho biết, lâu nay Hùng đã có hành vi sàm sỡ đối với nhiều người như thế nhưng vẫn chưa bị ai tố cáo.

D.H