Báo Công An Đà Nẵng

Thách thức và hòa giải

Thứ sáu, 14/02/2014 10:00

(Cadn.com.vn) - Bất chấp cảnh báo của Mỹ, chính phủ Afghanistan ngày 13-2 chính thức thả 65 tù nhân bị giam giữ, động thái được đánh giá là khá to gan của Kabul khi dám thách thức Nhà Trắng trong bối cảnh mối quan hệ hai bên đang rạn nứt nghiêm trọng vì bế tắc trong thỏa thuận an ninh song phương (BSA).

Đây là số tù nhân bị giam giữ tại nhà tù Bagram, trong đó một số bị Washington cáo buộc phải chịu trách nhiệm trước cái chết của hàng chục người Afghanistan và binh sĩ thuộc lực lượng NATO. Đặc biệt, có nhiều đối tượng bị Nhà Trắng xếp vào dạng "nguy hiểm nhất thế giới". Vì thế, Người Mỹ từ lâu đặt ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với những tù nhân nhà tù Bagram, cảnh báo nguy cơ các đối tượng này trở lại chiến trường để tiến hành các vụ tấn công lực lượng an ninh NATO và cả Afghanistan.

Quyết định này của chính quyền Tổng thống Hamid Karzai chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng quan hệ Mỹ-Afghanistan trong bối cảnh hai nước vẫn chưa ký BSA bị trì hoãn lâu nay, theo đó cho phép Mỹ duy trì binh sĩ tại quốc gia Tây Nam Á này sau năm 2014 - thời điểm rút quân sau 13 năm chiến đấu với Taliban.

Vì thế, Mỹ sau đó kịch liệt chỉ trích  Afghanistan, cho rằng đây là quyết định "thực sự đáng tiếc" có thể dẫn tới tình trạng bạo lực tồi tệ hơn tại quốc gia Tây Nam Á này. "Afghanistan phải chịu trách nhiệm về hậu quả của quyết định này. Chúng tôi hối thúc họ nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo những đối tượng được thả không tiếp tục có hành động bạo lực và khủng bố", tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Kabul nêu rõ. Theo Washington, những tù nhân cần phải được đưa ra xét xử. Một quan chức quân đội Mỹ giấu tên cho biết, Washington sẵn sàng cung cấp cho các quan chức Afghanistan "hàng trăm trang" bằng chứng hoặc dẫn đầu cuộc điều tra chống lại những tù nhân này.

Các tù nhân được chuyển giao cho chính quyền Afghanistan vào năm 2013 như một phần của quá trình chuyển đổi của Mỹ và NATO để rút khỏi chiến trường Afghanistan. Nhưng Kabul giờ đây, khi sẵn sàng tự đứng trên đôi chân của mình, lại thả những tù nhân này như một hành động "chìa cành ô-liu" với Taliban.

Thanh Văn