Báo Công An Đà Nẵng

Thảm án ở quê nghèo

Thứ hai, 08/06/2015 12:10

Thảm án

(Cadn.com.vn) - 7 giờ ngày 6-6, khi người dân xóm Diên Hồng, xã Lưu Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An đang chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng kêu thất thanh của ông Chu Văn Tạo (1946, trú cùng xóm) khi đang đứng trước cửa nhà con trai Chu Đức Hải (1976) nên mọi người vội chạy sang. Theo ông Tạo, sau khi thức dậy, cũng đã muộn mà không thấy con trai và con dâu dậy đi làm nên ông sang gõ cửa kiểm tra. Tuy nhiên, khi sang đến nơi, gõ cửa thì ông Tạo hoảng hốt khi nhìn cháu Chu Thị Diệp (4 tuổi) với nhiều vết máu dính trên người vừa ra mở cửa vừa mếu máo khóc: “Ông bà ơi! Bố mẹ cháu chết rồi!”.

Ngay sau đó, ông Tạo và vợ là bà Trần Thị Thu liền xô cửa vào nhà thì cả hai người giật thót mình khi thấy cảnh tượng kinh hoàng, anh Chu Đức Hải đang ngồi bất động tựa lưng vào tường nhà, còn chị Trần Thị Hằng (1985, con dâu) nằm sấp bất động trên sàn nhà, xung quanh bê bết máu. Ngay cạnh đó là một con dao mẹo cũng dính đầy máu. Sau giây phút định thần lại, ông Tạo liền hô hoán bà con làng xóm đến và sự việc nhanh chóng được cấp báo lên chính quyền địa phương, Ban CAX Lưu Sơn và CAH Đô Lương.

Ngay sau khi nhận thông tin, Ban CAX Lưu Sơn, CAH Đô Lương nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc lên CA tỉnh Nghệ An. Trong sáng 6-6, CAH Đô Lương, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Nghệ An có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm ban đầu tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh Hải ngồi tựa lưng vào tường nhà với một vết thương rất sâu ở bụng, còn chị Hằng nằm úp mặt xuống đất với 2 vết thương sâu ở cổ và 1 vết thương ở vùng bụng. Ngoài ra, bên cạnh thi thể các nạn nhân còn có một con dao mẹo (loại dao của người Mông) lưỡi nhọn dài khoảng 30cm cũng dính đầy máu.

Di ảnh của vợ chồng anh Hải, chị Hằng.

Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát

Vùng quê nghèo vốn yên bình ở xã Lưu Sơn, H. Đô Lương bỗng dậy sóng khi phải chứng kiến một vụ án đau lòng đến thế. Người dân xóm Diên Hồng vẫn chưa hết bàng hoàng, thảng thốt khi trực tiếp chứng kiến cảnh hai vợ chồng anh Chu Đức Hải và chị Trần Thị Hằng nằm chết trên vũng máu. Xung quanh đó là nhiều lời đồn đoán về nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên cũng được người dân phán đoán theo nhiều hướng khác nhau. Có nhiều người cho rằng, do nghi ngờ chị Hằng có quan hệ bất chính với một người đàn ông ở xã khác nên khoảng 1 năm trở lại đây, giữa vợ chồng đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, cãi cọ. Theo một người hàng xóm sống gần nhà nạn nhân, đêm trước khi xảy ra vụ việc, anh Hải và chị Hằng đã xảy ra cãi cọ rất gay gắt.

Một số người hàng xóm khác lại cho hay, vợ chồng anh Hải, chị Hằng sống rất hiền lành, hòa đồng với mọi người và không gây thù chuốc oán gì với ai. Anh Hải tính tình rất hiền lành, chăm chỉ làm lụng kiếm tiền nuôi vợ con dù bị tật ở chân, là người khéo tay nên anh Hải đã hành nghề thợ mộc có tiếng trong làng, còn chị Hằng dù đang mang bầu nhưng vẫn phụ giúp chồng và tranh thủ mở thêm quán nước mía ven đường để kiếm thêm thu nhập.

Người thân đau đớn trước cái chết bất ngờ của vợ chồng anh Hải.

Được biết, anh Hải và chị Hằng kết hôn đã hơn 10 năm và có với nhau 2 mặt con, cháu lớn năm nay 9 tuổi, còn cháu nhỏ sắp lên 4 tuổi. Đau lòng hơn là thời điểm xảy ra sự việc, chị Hằng đang mang bầu đứa con thứ 3 được 4 tháng. Đêm trước xảy ra sự việc, đứa con trai lớn của anh Hải và chị Hằng sang nhà ông bà nội ngủ, còn con gái nhỏ là cháu Chu Thị Diệp ở nhà cùng bố mẹ.

Rất đông người dân đến chứng kiến sự việc.

Ông Trần Gia Sơn - Trưởng CAX Lưu Sơn cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Ban CAX Lưu Sơn đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho CAH Đô Lương, đồng thời cùng phối hợp bảo vệ hiện trường vụ án. Tại hiện trường, không có sự xáo trộn của đồ đạc trong nhà và cũng không có dấu vết xuất hiện của người lạ. Hiện, gia đình đã làm lễ mai táng cho vợ chồng anh Hải, chị Hằng. Đồng thời, CQĐT CA tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cho dù lời đồn đoán của người dân thế nào nhưng hai đứa trẻ vô tội con anh Hải và chị Hằng đã mãi mãi mất đi bố mẹ. Bên chiếc bàn thờ lập vội, ánh mắt hai đứa trẻ thơ ngây, vô tội cứ trân trân nhìn lên di ảnh của bố mẹ và dường như chúng không hiểu chuyện gì đang diễn ra với gia đình mình.                      

D.H