Báo Công An Đà Nẵng

Thăm giáo viên những lớp học tình thương

Thứ ba, 19/11/2019 10:13

TT-HUẾ- Ngày 18-11, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến những lớp học tình thương để thăm hỏi, động viên, tặng hoa cho những giáo viên ngày đêm mang con chữ đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đến thăm 1 lớp học tình thương ở P. Kim Long, TP Huế; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ xúc động khi biết rằng cô giáo Bạch Thị Ngọc Hạnh - người đã có hơn 30 năm dạy học miễn phí cho các em ở lớp học tình thương này. Học sinh ở đây đa số thuộc gia đình khó khăn, con em vạn đò nên ban ngày phụ gia đình làm việc để có thêm thu nhập buổi tối mới có thời gian đến với lớp học tình thương của cô Hạnh để được học đọc, học viết. Ông Phan Ngọc Thọ ghi nhận tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của cô Hạnh đã giúp đỡ cho nhiều học sinh được đến lớp, được biết chữ, để khi lớn lên trở thành những người có ích cho xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm cô Hạnh-hơn 30 năm gắn bó với lớp học tình thương.

Đến thăm lớp tình thương ở P. Hương Sơ, TP Huế do cô Nguyễn Thị Hồng tình nguyện mở lớp để dạy cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn 18 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vui mừng khi thấy các em chăm ngoan, vui tươi và lễ phép. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, xã hội rất cần những tấm gương vượt khó để cống hiến như cô Hồng, từ tấm lòng của cô đã giúp cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn không phải bị mù chữ, có những kiến thức văn hóa cơ bản để làm hành trang bước vào đời.

Tại Trường Chuyên biệt tương lai thuộc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế- hiện nuôi dạy bán trú trên 50 cháu khuyết tật, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa và quà cho các giáo viên của Trung tâm. Các cô giáo ở đây chia sẻ rằng, niềm vui của các cô giáo dạy trẻ khuyết tật đôi khi chỉ là tiếng cười òa sung sướng khi học sinh tự đút được cơm ăn, và cảm thấy nhẹ lòng khi nhìn các cháu viết được những nét chữ nguệch ngoạc trên đôi bàn tay bị khiếm khuyết. Động viên các cô, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Dạy một trẻ bình thường đã vất vả, dạy các trẻ bị khiếm khuyết càng khó gấp ngàn lần. Hy vọng các cô hãy xem những trẻ em nơi đây như là con của mình để giúp các em có thêm được tình thương, sự che chở, lấy sự trưởng thành và khôn lớn của các em làm niềm vui và động lực để vượt qua khó khăn, chắp cánh cho những số phận không may mắn”. Dịp này, ông Phan Ngọc Thọ gửi lời chúc mừng Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đến các giáo viên của các lớp học tình thương, của Trường Chuyên biệt Tương lai. Và mong các cô luôn khỏe mạnh để đồng hành cùng các em học sinh thân yêu bước tiếp trên đường đời.

H.LAN