Báo Công An Đà Nẵng

Thảm kịch gia đình rúng động nước Mỹ

Thứ năm, 09/02/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 6-2 (giờ Việt Nam), một ngôi nhà tại thị trấn Graham ở bang Washington, Mỹ bốc cháy dữ dội sau một tiếng nổ lớn. Khi cảnh sát đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt: 3 thi thể, trong đó có hai trẻ em nằm dưới đất. Cảnh sát xác nhận đó là 3 cha con ông Josh Powell – người đã từng trở thành tâm điểm bị chỉ trích sau khi vợ ông ta, bà Susan Powell mất tích bí ẩn hồi cuối năm 2009.

Bi kịch một gia đình

Hôm 6-2, hai bé trai Charlie, 7 tuổi và Braden, 5 tuổi, được đến thăm cha, ông Josh Powell dưới sự giám sát của nữ nhân viên thuộc Cơ quan bảo vệ trẻ em (CPS). Hai đứa trẻ này đã chạy vào nhà trước, nhân viên xã hội bị tụt lại phía sau một phút.

Tuy nhiên, đó chính là một phút sai lầm. Ngay sau khi hai con vào nhà, ông Powell bất ngờ đóng cửa không cho nhân viên xã hội vào. Người nữ nhân viên này gọi cho một cộng sự đang ngồi trong xe, cho biết bà ngửi thấy có mùi gas từ trong nhà. Hai người gọi báo các số điện thoại khẩn cấp. Nhưng mọi nỗ lực đều đã muộn. Chỉ ít phút sau, ngôi nhà đã nổ tung. Cảnh sát nói rằng, Powell đã dùng chất gây cháy để hủy hoại căn nhà, giết chết ông ta và cả hai con. “Josh khóa trái cửa và nổi lửa, khiến cho không ai có thể can thiệp để cứu những đứa trẻ. Đây là một hành động độc ác. Đây không phải là thảm kịch mà là vụ sát hại trắng trợn hai đứa trẻ”, cảnh sát trưởng quận Pierce, Paul Pastor, cho biết.

Theo kết luận ban đầu, ông Powell và cả hai con trai chết vì ngạt khói. Tuy nhiên, báo cáo điều tra và khám nghiệm tử thi đưa ra hôm 7-2 cho thấy, ông Josh đã dùng vật nặng đánh các con trước khi cho nổ tung ngôi nhà. Các nhà điều tra phát hiện “những vết thương do dao” cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai đứa trẻ. Cả hai đều bị những vết thương trên cổ, trong khi bé Braden còn bị thương cả đầu. Cảnh sát Ed Troyer cho biết, các nhà điều tra tìm thấy một cái rìu nhỏ nằm cùng với những thi thể, được cho là vật đã đánh trọng thương bọn trẻ. Giới chức điều tra cũng cho biết, ông Powell đã lên một kế hoạch giết người tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Cũng theo cơ quan điều tra, vài phút trước khi xảy ra sự việc, Powell đã gửi email đến nhiều người nói rằng, “Tôi xin lỗi mọi người. Tạm biệt”. Trong ít nhất một email, ông viết rằng ông không thể sống mà không có các con trai.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến một người cha trẻ đang tâm giết chết hai đứa con nhỏ? Vụ tự tử kinh hoàng này được cho là xuất phát từ vụ mất tích của người vợ trẻ Susan Powell khi cả gia đình còn sinh sống tại West Valley City thuộc bang Utah.

Ngôi nhà còn trơ lại khung sau khi bị chính chủ nhân Josh Powell (ảnh nhỏ) cho nổ tung để giết mình và hai con nhỏ. Ảnh: AP 

Vụ mất tích bí ẩn

Trở  lại tháng 12- 2009, bà Susan Powell bất ngờ biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào trong chuyến cắm trại tại một sa mạc ở bang Utah trong lúc bão tuyết đang diễn ra.

Sau vụ việc, Josh Powell bị lên án thậm tệ và bị nghi ngờ là thủ phạm trong vụ án vợ mình mất tích. Tuy nhiên, Powell kiên quyết khẳng định mình vô tội. Cho đến bây giờ, nhiều người đều cho rằng, bà Susan có thể đã chết. Tuy nhiên, cảnh sát nói, vụ án này vẫn còn nhiều chi tiết bí ẩn. “Chúng tôi vẫn không xác định hoặc tìm thấy Susan Powell ở đâu”, cảnh sát trưởng West Valley thuộc bang Utah, Buzz Nielsen – người đang chịu trách nhiệm điều tra vụ mất tích bí ẩn của người mẹ trẻ này cho biết.

Cảnh sát mặc dù cho biết, Josh Powell là nghi phạm chính trong vụ mất tích này nhưng do phải nuôi dưỡng hai đứa con nên ông ta không bị bắt giữ. Powell đã đến sống ở Washington cùng hai con. Nhưng quyền nuôi con của Powell bị tước sau khi cảnh sát tìm thấy ảnh và băng khiêu dâm trong một chiếc máy tính ở nhà ông ta. Hai con tạm thời về sống cùng ông bà ngoại Chuck và Judy Cox. Josh Powell từng đau đớn nói với báo chí rằng,  ông ta đã mất vợ và bây giờ có thể mất luôn cả hai đứa con. “Tôi đang có nguy cơ mất tất cả và kinh khủng hơn, tôi còn bị nhạo báng là một người chồng tồi tệ. Tôi biết mình vô tội cho dù người ta có nói thế nào đi chăng nữa”, Powell tâm sự.

Trong phiên tòa hồi cuối tuần trước, Powell kiên quyết bác bỏ việc mình có liên quan đến sự mất tích của vợ và đề nghị tòa chuyển con từ chỗ ông bà ngoại tới một trung tâm nuôi dạy trẻ em. Ngoài ra, ông ta cũng giành được quyền thăm con vào Chủ nhật hằng tuần. Tuy nhiên, quyền giám hộ hai đứa trẻ vẫn thuộc về ông bà ngoại. Có lẽ do không bằng lòng với quyết định của tòa án mà Josh Powell đã có hành động dại dột trên. Ngay sau vụ việc xảy ra, cha mẹ của Josh Powell cho biết, họ thật hối hận khi đã không báo cáo sớm hơn cho các nhà chức trách về tình trạng tâm thần của con mình. “Chúng tôi đã từng thấy Josh có những hành động dã man với súc vật ngay từ khi còn bé và cũng đã có lần nó cầm dao đuổi theo mẹ”, cả hai cho biết.

Vụ nổ thảm khốc này đã kết thúc một bi kịch vốn kéo dài hơn 3 năm và gây ra nhiều tranh cãi. Hầu hết các tờ báo lớn, nhỏ ở Mỹ trong những ngày qua đều đưa tin về vụ án này. Trong các bài viết, sự thương cảm nhiều hơn sự chỉ trích.

Thanh Văn