Báo Công An Đà Nẵng

Thảm kịch vì bạo hành gia đình

Thứ ba, 22/09/2015 10:44

(Cadn.com.vn) - 17 giờ 30 ngày 21-9, nhiều người dân ở tổ 17, P. Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng) và khu phố chợ Kim Liên vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến cảnh ông Trần  Đức Chu (1965, trú tổ 17, Hòa Hiệp Bắc) dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực vợ là bà Trần Thị Minh Tâm (1967) tại chợ Kim Liên. Sau đó, ông Chu quay về nhà ở cách đó không xa, dùng dao tự sát...

Ngay sau khi nhận được tin, CAP Hòa Hiệp Bắc khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa vợ chồng ông Chu đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Chu đã chết tại bệnh viện, bà Tâm hiện đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng nỗ lực cứu chữa...

Có mặt tại hiện trường xảy ra vụ thảm kịch lúc 20 giờ 30 cùng ngày, chúng tôi  thấy có rất nhiều người dân đứng tập trung trước nhà ông Chu. Thi thể nạn nhân đã được đưa về từ bệnh viện, đang chuẩn bị khâm liệm.



Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung trước nhà ông Trần Đức Chu lúc 20 giờ 30 ngày 21-9. Ảnh:P.N

Qua trao đổi với thượng tá Bùi Tấn Trung - Phó trưởng CAP Hòa Hiệp Bắc, được biết: Ông Trần Đức Chu ngoài đi biển còn làm nghề tự do. Ông Chu là một con “sâu rượu”, thường xuyên đánh đập, bạo hành vợ. Vì hành vi bạo hành này, năm 2013, ông Chu bị chính quyền địa phương đề xuất đưa đi giáo dục tập trung tại Trại Hoàn Cát (Quảng Trị) và được ra trại năm 2014. Những tưởng lần cải tạo này, ông Chu nhận ra lỗi lầm, chí thú làm ăn, nhưng rồi vẫn “chứng nào tật nấy” và bị đưa vào diện quản lý tại địa phương theo NĐ 119. Giáo dục tại địa phương không có chuyển biến, mới đây, chính quyền địa phương đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang tòa án để xét đưa ông tiếp tục đi cải tạo tập trung. Biết tin này, ông Chu bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 17 giờ 30 ngày 21-9, ông Chu bất ngờ xuất hiện tại khu vực chợ Kim Liên, nơi bà Tâm bán hàng. Tại đây, sau khi gây sự, cãi vã với vợ, ông Chu rút dao đâm nhiều nhát vào ngực làm bà Tâm gục tại chỗ. Sau khi đâm vợ, ông Chu quay về nhà (cách đó không xa), dùng dao tự vẫn.

Cũng theo thượng tá Bùi Tấn Trung, bà Tâm là người hiền lành, chí thú làm ăn. Họ có 3 con, 1 trai, 2 gái đều đã trưởng thành.

Đến 22 giờ 15 cùng ngày, theo thông tin từ CAP Hòa Hiệp Bắc, bà Tâm đã qua cơn nguy kịch...

P.Nết