Báo Công An Đà Nẵng

Thắm mãi tình quân dân...

Thứ tư, 29/06/2016 08:00

(Cadn.com.vn) - Đợt dân vận tuy chỉ vỏn vẹn 3 ngày nhưng đã để lại trong lòng chúng tôi và người dân thôn Hòa Khương Đông, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) biết bao cảm xúc. Qua những đợt dân vận ấy, chúng tôi tự hào là những đoàn viên của Cảnh sát PC&CC TP được dân mến, dân thương, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ CAND "đến dân chào đón, ở dân thương, đi dân nhớ"...

Lại một mùa hè nữa lại đến, những đoàn viên của Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng lại vác ba lô lên đường đến những vùng nông thôn nghèo để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình xây dựng "Nông thôn mới". Năm nay, 80 đoàn viên của Cảnh sát PC&CC đã có kế hoạch làm con đường bê-tông hơn 200m tại thôn Hòa Khương Đông. Đến đây, chúng tôi mới tận mắt chứng kiến đời sống người dân còn nhiều cơ cực, cuộc sống quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", nhưng cũng mới chỉ đủ ăn. Con đường đất vào thôn thì quanh co, nhỏ hẹp, trời nắng còn đi được chứ trời mưa thì vô cùng vất vả, nhất là với người già và trẻ nhỏ. Biết trước sẽ có đoàn thanh niên tình nguyện đến làm đường, nhiều ngày trước đó, người dân trong thôn đã tổ chức cuộc họp phân công việc hỗ trợ đoàn. "Phải tạo điều kiện hết sức cho mấy đứa nhỏ, chúng nó đã đến tận đây giúp mình thì mình phải bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ đàng hoàng. Người thì được phân công nấu nước uống, người chuẩn bị sẵn dụng cụ lao động"-cô chủ nhà nơi chúng tôi ở cho biết.



Công việc làm đường thật vất vả nhưng tất cả đoàn viên, thanh niên CSPCCC TP Đà Nẵng
vẫn luôn nỗ lực hợp sức để hoàn thành con đường bê tông vào" tận ngõ.

Không ai bảo ai, dù trời nắng nóng nhưng chúng tôi vẫn hăng say làm việc vì tất cả đều ý thức rằng đó là  công việc ý nghĩa nhất của tuổi trẻ. Nhìn những đoạn đường nhanh chóng được bê- tông hóa, ai cũng phấn khởi, còn các chú, các bác trong thôn cứ tấm tắc "mấy đứa làm đường bê- tông sao mà chuyên nghiệp quá, không chỉ chất lượng mà còn rất thẩm mỹ". Ngày đầu tiên  chúng tôi không may mắn vì gặp trời mưa. Cơn mưa đến nhanh khiến cả làng cùng hỗ trợ chạy tìm bạt che đoạn đường vừa mới làm. Không khí thật khẩn trương vì ai cũng lo ảnh hưởng đến công sức của đoàn tình nguyện làm việc cả ngày trời. Khi chiếc máy nổ làm việc quá sức nên "làm eo" không chịu khởi động, anh em chúng tôi lại thay nhau sửa, "dỗ dành" cho nó trở lại bình thường để công việc đúng với kế hoạch.

Sang ngày thứ 2, công việc đã thạo hơn, chúng tôi làm nhanh và chất lượng hơn hẳn. Ngày thứ ba, công việc dường như gần hoàn tất vì tất cả tranh thủ làm việc luôn cả ban trưa. Những giọt mồ hôi cứ lăn dài, quần áo lấm lem nhưng không ai phàn nàn, kêu ca. Khi những mét bê-tông cuối cùng hoàn tất, nối tiếp đoạn đường của Quận đoàn Liên Chiểu, nhìn con đường mới tươm tất trải dài từ đầu đến cuối thôn ai cũng phấn chấn, trầm trồ. Giờ chia tay bà con thật quyến luyến, bịn rịn. Thời gian sống với bà con nơi đây tuy quá ngắn ngủi nhưng cũng đủ để lại trong mỗi đoàn viên, thanh niên chúng tôi tình cảm quân dân gắn bó, chan hòa. Lại hẹn một mùa dân vận khác để lại được đến những vùng quê với những công việc mang ý nghĩa thiết thực, giúp người dân bớt đi một phần gian khó.

Bích Liên