Báo Công An Đà Nẵng

“Thân phận” nhà vô địch Leicester City

Thứ năm, 21/07/2016 10:17

(Cadn.com.vn) - Leicester City có trận giao hữu thắng đội Oxford United ở hạng League One 2-1, nhưng phải là lội ngược dòng! Đó không hẳn là cái nhìn ảm đạm cho ĐKVĐ Premier League nếu như không có thêm tin tức từ các hãng cá cược.

Hãng William Hill cho biết tỷ lệ người chơi đặt vào cửa 3 đội rớt hạng mùa giải 2016-2017 thì có tới 41% nhắm tới Leicester City. Giá cược cho người thắng kèo Leicester City rớt hạng là đặt 1 ăn 16. Tỷ lệ kèo này của Leicester City ngang với Everton và Southampton. Trong khi đó, kèo cho thầy trò HLV Claudio Ranieri bảo vệ thành công ngôi vô địch là đặt 1 ăn 25. Xem ra kèo này cũng chẳng thấm vào đâu so với kèo Leicester City vô địch mùa giải trước là đặt 1 ăn 5.000 có khối người trúng đậm.

Chức vô địch Premier League mùa giải trước của Leicester City rất ấn tượng nhưng đội bóng của HLV người Italia chưa được thừa nhận là một đại gia mà đơn giản chỉ là hiện tượng. Hiện tượng đó sẽ khó lòng lặp lại thêm một lần nữa bởi vì lịch sử Premier League chưa từng ghi nhận. Blackburn Rovers từng vô địch mùa giải 1994-1995 nhưng sau đó tụt dài cho tới bây giờ là chơi ở hạng Championship.

Muốn giữ chân Riyad Mahrez thì Leicester City sẽ phải chi đậm. 

HLV lão làng như Claudio Ranieri quá hiểu “thân phận” của Leicester City nên sớm lên tiếng về mục tiêu cho mùa giải mới pha chút hài hước: “Trước hết phải tính chuyện trụ hạng. Leicester City đặt mục tiêu số một là 40 điểm. Sau đó, chúng tôi nhích lên tìm vé dự Champions League. Nếu còn cơ hội nữa thì bảo vệ ngôi vô địch”.

Một trong những công việc quan trọng của HLV Ranieri là “cầm máu” cho Leicester City. Ông đã mất tiền vệ đánh chặn NGolo Kante về tay Chelsea và người phụ trách công tác chuyển nhượng Steve Walsh quyết định chuyển tới Everton cho gần gia đình dù mới gia hạn hợp đồng với đội chủ sân King Power hồi tháng 5. Ông Walsh chính là người đã thực hiện những phi vụ rất thành công như Jamie Vardy, Kante và Riyad Mahrez.

HLV Ranieri bắt đầu có những động thái nhằm lôi kéo học trò ở lại Leicester City. Trung vệ đội trưởng Wes Morgan sắp sửa 33 tuổi nhưng vẫn được gia hạn tới năm 2019. Đó là cách mà nhà cầm quân người Italia muốn “câu” các trụ cột khác, đáng chú ý nhất là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2015-2016: Riyad Mahrez. Tiền vệ Algeria này tiết lộ yêu cầu người đại diện tìm CLB mới, trong đó Chelsea và Barcelona sẵn lòng đón nhận. Nhưng hôm qua, HLV Ranieri cho biết cầu thủ 25 tuổi này gần như chắc chắn ở lại sân King Power. Ngoài ra, Leicester City còn phải gồng mình chấp nhận tăng lương cho một loạt các cầu thủ khác sau Vardy như Mahrez, Drinkwater, Kasper Schmeichel…

Sức ép tư cách nhà vô địch, sức ép tài chính đè nặng lên “thân phận” Leicester City khiến họ phải căng mình du đấu khắp nơi để kiếm tiền.

Hưng Nguyên