Báo Công An Đà Nẵng

Thân quá hóa... giận!

Thứ năm, 02/11/2017 09:20

Chỉ vì có chút thù ghét cá nhân trong thời gian chung sống, Đ.V.M.V (1997, quê TX Điện Bàn, Quảng Nam, tạm trú KTX Trường Cao đẳng Việt - Hàn, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã lấy 2 chiếc laptop của bạn cùng phòng và chiếc laptop của mình rồi đem vứt xuống sông cho... bõ tức.

Cùng sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Điện Bàn (Quảng Nam) nên giữa Đ.V.M.V và anh T.V.H.Tr (1997, tạm trú KTX Trường CĐ Việt - Hàn) rất thân nhau. Thiếu thời, ngày nào cũng vậy, sáng cả hai cùng nhau đưa trâu ra đồng, chiều lại dắt nhau đến trường tìm con chữ. Tình bạn giữa V. và Tr. lớn dần theo năm tháng. Tốt nghiệp THPT, cả hai cùng nhau đăng ký thi vào học Trường CĐ Việt - Hàn. Cầm giấy báo trúng tuyển, cả hai khăn gói đồ đạc ra Đà Nẵng theo học. Tại đây, nhằm tiết kiệm chi phí, V. và Tr. đăng ký ở tại KTX Trường CĐ Việt - Hàn với một số bạn cùng trường. Trong quá trình sống chung, Tr. cảm thấy anh B.V.N (1997, quê Phú Yên) tốt tính tốt nết nên kết thân. Từ xa lạ, Tr. và anh N. đã nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Nhận thấy từ ngày Tr. có bạn mới, mình đã trở thành... người thừa nên V. vô cùng bực tức, khó chịu.

13 giờ ngày 27-10, Tr., N. và những người bạn cùng phòng lần lượt lên giảng đường học tập, chỉ còn mỗi V. ở lại. 14 giờ 30 ngày 27-10, thức giấc, V. mở máy tính chơi điện tử. Được một lúc thì V. cảm thấy buồn nên điều khiển xe máy đến chơi nhà bạn trên địa bàn Q. Hải Châu. Khi chạy đến đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Đại Nghĩa (Q. Ngũ Hành Sơn), V. nhớ ra mình đã bỏ quên chiếc điện thoại ở phòng nên quay về lấy. Vào đến phòng, V. lại nhớ đến sự thờ ơ, lạnh lùng của Tr. thời gian gần đây nên cảm thấy buồn. Cho rằng chính N. đã làm cho Tr. thay đổi, có thái độ lạnh nhạt với mình nên V. vô cùng tức giận. V. quyết định lấy tài sản của Tr. và N. cho... bõ tức. Nghĩ là làm, V. mở tủ lấy 2 chiếc laptop hiệu Dell tổng trị giá hơn 30 triệu đồng của Tr. và N. Để mọi người không nghi ngờ, V. lấy luôn chiếc laptop hiệu HP trị giá 7 triệu đồng của mình, bỏ tất cả vào một túi xách màu đen. V. điều khiển xe máy chở 3 chiếc laptop thẳng tiến Quảng Nam. Khi đến giữa cầu Tứ Câu (P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn), V. dừng lại, đem túi xách đựng 3 chiếc laptop vứt xuống sông. Xong xuôi, V. điều khiển xe máy chạy đến nhà bạn gần đó nhưng không gặp nên ghé đến quán Internet T.V (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) để chơi điện tử. Đến 16 giờ 50 ngày 27-10, nhận điện thoại của Tr. thông báo kẻ gian đã đột nhập phòng lấy trộm tài sản, V. mới quay về. Qua “kiểm tra”, V. cho rằng mình cũng bị mất một chiếc laptop...

Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Quý đã nhanh chóng cử lực lượng đến nơi khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra và sàng lọc đối tượng. Khi các CBCS CAP có mặt tại hiện trường để điều tra thì V. là người “tích cực” nhất trong việc cung cấp thông tin về những người khả nghi. Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp thông tin, V. có những mâu thuẫn nên được các CBCS đặc biệt lưu tâm và đưa về trụ sở để điều tra. Tại đây, V. thừa nhận hành vi của mình và cho rằng chỉ lấy tài sản đem vứt xuống sông cho bõ ghét chứ không có tính tham lam...

T.D