Báo Công An Đà Nẵng

Tháng ba

Thứ bảy, 30/03/2019 11:39

Mỗi người một cách để trở về với hoài niệm. Tháng ba với màu hoa gạo đỏ đầy tiếc nhớ. Tìm đâu ra ký ức một thời vụng dại, chỉ còn biết "ngửa mặt lên trời mây trắng xóa" và "xanh rời rợi tiếng chim gù". Bài thơ nhỏ đầy sắc màu, đan xen cảm xúc chất chứa nỗi niềm, Nguyễn Ngọc Hưng như muốn gửi lòng mình vào giữa "hai mặt lá bên tươi bên héo/ một mùa hoa phía khóc phía cười".

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu

Tháng ba

 

Đã cháy tưng bừng hoa gạo lửa

Đã xanh rời rợi tiếng cu gù

Nao nức tháng Ba về lối hẹn

Bất ngờ chân trượt trái mù u

 

Ngửa mặt lên trời mây trắng tỏa

Hỏi người tha thiết gửi về đâu

Đang nắng bỗng dưng chiều trở gió

Muộn xuân mưa rắc lạnh vai cầu

 

Không trách vụng tay người đan chậm

Chỉ đau khéo miệng kẻ nhanh lời

Tìm đâu ra "áo nàng Bân" nữa

Trơ xác lẫn hồn rét tả tơi...

 

Hai mặt lá bên tươi bên héo

Một mùa hoa phía khóc phía cười!

 

NGUYỄN NGỌC HƯNG