Báo Công An Đà Nẵng

Thất bại được dự báo

Thứ hai, 22/06/2015 10:12

(Cadn.com.vn) - Với 18 tháng còn lại ở Nhà Trắng và một Quốc hội hoàn toàn thù địch do đảng Cộng hòa kiểm soát, Tổng thống Mỹ Barack Obama có lẽ cũng khó nói được điều gì về bất kỳ thành công nào. Nhưng thất bại thì có lẽ là điều được báo trước, đến nỗi, giới phân tích cho rằng, ông sẽ trở thành một tổng thống “con vịt què” khi ảnh hưởng đang ngày càng suy tàn.

Điều mà người ta nhắc đến nhiều nhất hiện nay là dự luật kiểm soát súng đạn, mà ông chủ Nhà Trắng từng đưa ra trước đây với đầy tham vọng và nhiệt huyết. Vấn đề này được quan tâm ngay sau vụ một tay súng người da trắng xả súng giết chết 9 người trong buổi cầu nguyện tại nhà thờ Mỹ gốc Phi ở Charleston, Nam Carolina hôm 18-6. Vụ xả súng này rõ ràng là lời nhắc nhở về một hệ quả nghiệt ngã như thế nào đối với người dân nếu chính phủ không hành động mạnh mẽ hơn nữa về việc kiểm soát súng đạn.

Trong một thời gian dài, xả súng hàng loạt trở thành thực tế thường ngày ở Mỹ. Theo trang mạng shootingtracker.com, chuyên dành riêng để theo dõi bạo lực súng đạn trên cả nước, đã có 283 tai nạn về súng tại Mỹ trong năm 2014. Trong 5 tháng đầu tiên của năm 2015, số lượng các vụ xả súng đã lên đến 119 vụ. Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống, ông Obama được cho có 14 bài phát biểu trên toàn quốc về các vụ xả súng hàng loạt. “Tôi đã đưa ra những tuyên bố tương tự như thế này quá nhiều lần”, ông cho biết trong bài phát biểu sau vụ xả súng bi thảm ở Nam Carolina.

Một trong những vụ xả súng hàng loạt khét tiếng nhất xảy ra tại trường Tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut vào tháng 12-2012, trong đó 20 trẻ em và 6 người lớn bị một tay súng 20 tuổi bắn chết. Vụ việc này thật sự thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ và toàn thế giới, mở màn  cuộc tranh luận về kiểm soát súng lỏng lẻo ở nước này.

Tuy nhiên, không có bất kỳ tiến triển nào về việc kiểm soát súng đạn ở Mỹ cho đến nay, ngay cả việc thực hiện nghiêm khắc tàng trữ vũ khí. Ngược lại, 20 bang đã nới lỏng luật kiểm soát súng kể từ sau vụ nổ súng hàng loạt tại Sandy Hook, theo báo cáo của Portland Press Herald.

Và giờ đây, sau vụ xả súng mới nhất tại Nam Carolina hôm 18-6, áp lực đè nặng lên vai Tổng thống Obama. Người ta cho rằng, vị Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ cần làm một cái gì đó để kiểm soát súng đạn, trước khi rời Nhà Trắng vào năm 2016.

Thanh Văn