Báo Công An Đà Nẵng

Thất thủ trước SHB Đà Nẵng, SLNA để Hải Phòng qua mặt

Thứ tư, 20/07/2022 08:14
Phi Hoàng (phải) tỏa sáng với cú đúp vào lưới SLNA.

Vậy nhưng, chính sức trẻ ấy đã làm nên chiến thắng đậm đà nhất cho đội chủ sân Hòa Xuân từ đầu giải đến nay. Tất cả 4 bàn thắng đều được ghi ở hiệp 2, trong đó tiền vệ trẻ 19 tuổi Phi Hoàng lập cú đúp ở phút 54 và 71 đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-0. Phút 77, Oseni giúp SLNS rút ngắn cách biệt xuống còn 2-1. Nhưng trong một ngày mà Phi Hoàng và Đình Duy đều chơi bùng nổ, mọi nỗ lực của SLNA bị Đình Duy kết thúc bằng bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 90 +3. Với 3 điểm quý giá có được, SHB Đà Nẵng tạm thời cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng ( từ 10 lên 7).

Một đội bóng tốp dưới cũng làm được điều tương tự là Nam Định. Trên sân nhà Thiên Trường, các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có một trận đấu quả cảm, buộc đương kim vô địch Viettel phải thúc thủ bằng bàn bàn đá phản của Thanh Bình. Có thể nói đây là 3 điểm "quý hơn vàng" với đội bóng Thành Nam trong bối cảnh hiện tại.

Đến làm khách trên sân Lạch Tray mà không có sự phục vụ của chân sút số 1 Rafaelson (do chấn thương) nhưng T. Bình Định vẫn sở hữu binh hùng tướng mạnh. Tuy nhiên, đoàn quân đất Võ bị chủ nhà Hải Phòng, với sự trở lại của Hải Huy và Châu Ngọc Quang dồn ép, để ngay từ phút thứ 20, họ đã bị "người cũ" Rimario chọc thủng lưới. Vừa xốc lại đội hình, phút 37 họ lại để Hải Huy chọc thủng lưới lần thứ 2.

Vào hiệp 2, sóng gió vẫn tiếp tục bủa vây cầu môn Bình Định. Song thật bất ngờ, T. Bình Định lại có bàn thắng rút ngắn cách biệt ở phút 52 của Hồ Tấn Tài. Một lần nữa Rimario lại tỏa sáng với pha đệm bóng cận thành ở phút 82, ấn định chiến thắng 3-1 và đưa Hải Phòng trở ngôi đầu bảng (14 điểm), trước khi 3 trận đấu ngày 20-7 diễn ra.

S.T