Báo Công An Đà Nẵng

Theo chân các chiến sĩ tuần tra đêm (2)

Thứ bảy, 21/11/2015 09:50

* Kỳ cuối: Hiểm nguy trên những cung đường

(Cadn.com.vn) - Hàng trăm vụ việc, hàng ngàn đối tượng phạm tội trộm cắp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, buôn bán trái phép chất ma túy... bị phát hiện, bắt giữ trong thời gian qua đã minh chứng cho sự đấu tranh kiên quyết của các lực lượng CSCCG, CS Cơ động và CS Đặc nhiệm thuộc Phòng CSBV&CĐ CATP Đà Nẵng. Để có được những thành quả đó, các CBCS đã phải đối mặt với biết bao khó khăn, gian khổ và hiểm nguy...

Việc phải “đua tốc độ” trong vô vàn hiểm nguy đối với CBCS CS CCG, CS Đặc nhiệm
như ăn cơm bữa.

Những cuộc đua tốc độ

Là người thường xuyên làm việc với lực lượng CSCCG, CSĐN, CSCĐ nên tôi có thể hiểu phần nào về sự gian nan, vất vả và hiểm nguy mà các anh phải đối mặt hằng ngày. Nhiều đối tượng tội phạm liều lĩnh, sử dụng xe phân khối lớn với tốc độ điều khiển chóng mặt và sẵn sàng trang bị bình xịt hơi cay, ớt bột thậm chí kiếm, mã tấu để chống trả khi bị truy đuổi... Nhưng, vượt qua những khó khăn thách thức, hiểm nguy đó, lực lượng CSCCG và CSĐN, CSCĐ vẫn kiên cường, xung kích trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm đường phố...

Còn nhớ, cuối năm 2010, một tổ CSCCG làm nhiệm vụ trên đường Núi Thành (Q. Hải Châu) dưới cơn mưa tầm tã thì phát hiện 2 đối tượng khả nghi đi trên xe máy BKS 77N9 -13... nên yêu cầu dừng xe. Không những không chấp hành hiệu lệnh, chúng còn dùng hung khí tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, tên cầm lái rú ga chở đồng bọn chạy về đường Cách Mạng Tháng Tám, qua cầu Cẩm Lệ lên ngã ba Miếu Bông theo tuyến Quốc lộ 1A vào Quảng Nam. Tổ công tác gồm 4 CBCS trên 2 xe máy bám sát nút. Tuy nhiên, vì đường sá đông người và xe cộ, các anh mắt không rời đối tượng đang lạng lách phía trước, song vẫn phải cẩn trọng, khéo léo vượt, tránh xảy ra tai nạn giao thông, nên không rút ngắn được khoảng cách tiếp cận đối tượng.

Truy đuổi tới phía Bắc cầu Vĩnh Điện (Điện Bàn, Quảng Nam), các đối tượng lại rú xe dông về hướng TT Ái Nghĩa (H. Đại Lộc, Quảng Nam), sau đó luồn lách vào ngõ ngách thôn, xóm về xã miền núi Đại Lãnh (H. Đại Lộc). Tới đây, chúng vứt xe máy bỏ chạy vào núi. Các chiến sĩ CSCCG cũng nhanh chóng bỏ xe máy lao theo và tóm được đối tượng Hà Vũ Đạt (21 tuổi, trú ở P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) và Nguyễn Hoài Nguyên (24 tuổi, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn), đưa về trụ sở làm việc...

Lực lượng CS Đặc nhiệm kiểm tra hành chính người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Lần khác, tổ CSCCG đang TTKS trên đường Ngũ Hành Sơn (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) thì nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” của chị Bùi Thị Thúy V. (1992, trú TP Đà Nẵng). Cùng lúc đó, qua quan sát, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Sirius (đã che BKS) cầm theo một chiếc ví chạy với tốc độ cao về hướng cảng Tiên Sa. Xác định đây có thể là các đối tượng vừa gây án nên các CBCS nhanh chóng quay xe truy đuổi. Khi tiếp cận được hai đối tượng, tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì chúng không chịu hợp tác mà tiếp tục tăng tốc bỏ chạy. Dù đang điều khiển xe máy với tốc độ chóng mặt nhưng khi đến đầu đường Ngũ Hành Sơn, hai đối tượng lại đột ngột cho xe rẽ xuống đường Nguyễn Văn Thoại để chạy ra biển. Thấy đối tượng quá liều lĩnh và liên tục lạng lách đánh võng, lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo.

Tuy nhiên, hai đối tượng vẫn tiếp tục tăng tốc bỏ chạy và có hành vi chống trả quyết liệt. Khi các CBCS bám sát thì chúng bất ngờ rút cây kiếm tự tạo chĩa về phía tổ công tác nhằm chống trả đến cùng. Trước tình hình đó, tổ công tác đành phải tạo khoảng cách an toàn, chờ cơ hội thuận lợi để trấn áp, bắt giữ...Đến khu vực cuối đường Nguyễn Văn Thoại, tổ công tác liền áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng. Các đối tượng khai tên Nguyễn Trường Long  (1993, quê H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Lê Tuấn Anh (1993, quê H. Cam Lộ, Quảng Trị, đều là SV trường Đại học FPT Đà Nẵng) và khai nhận ngoài vụ cướp giật tài sản của chị V., trước đó chúng cũng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật khác...

Lực lượng CCG phối hợp với lực lượng CS Đặc nhiệm kiểm tra những đối tượng
điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường.

Máu đã đổ trên các tuyến đường

Không chỉ thường xuyên phải “đua tốc độ” trong vô vàn hiểm nguy trên các cung đường mà nhiều CBCS CSCCG, CSCĐ, CSĐN còn phải đối mặt với những đối tượng manh động sẵn sàng dùng hung khí tấn công khi bị truy đuổi gắt gao. Để rồi, nhiều CBCS phải đổ máu, thương tích, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng... 1 giờ 45 phút ngày 20-4-2011, thượng sỹ Nguyễn Văn Nhơn và trung sỹ Dương Minh Chung thuộc lực lượng CSĐN đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám (Q. Thanh Khê) thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy hiệu Sirius có dấu hiệu khả nghi. Khi bị yêu cầu dừng xe, 2 thanh niên bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi và nổ hai phát súng chỉ thiên, đồng thời điện báo về đơn vị xin tăng cường lực lượng.

Khi tổ tuần tra truy đuổi đến khu vực gần ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai- Hùng Vương (Q. Hải Châu) thì bất ngờ bị 1 nhóm gồm 8 đối tượng xông vào tấn công. Mặc dù thượng sỹ Nhơn đã nổ một phát súng chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn xông vào dùng mã tấu, dao găm tấn công tới tấp làm trung sỹ Chung, thượng sỹ Nhơn bị thương. Ngay sau đó, lực lượng tăng cường của Phòng CSBV&CĐ đã có mặt hỗ trợ kịp thời và bắt giữ được 4 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Hiếu (1987), Phan Phát (1987, đều trú P. Hòa An, Cẩm Lệ), Nguyễn Thanh Hậu (1983, trú đường Trường Chinh, Q. Cẩm Lệ) và Trần Văn Hoàng (1988, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ). Tang vật gồm 2 mã tấu, 1 dao găm, 1 xe máy Air Blade...

Lực lượng CS CCG bắt các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

19 giờ 30 ngày 30-9-2013, tổ công tác CSCCG đang làm nhiệm vụ TTKS tại đường Lê Đại Hành (Q. Cẩm Lệ) thì phát hiện hai đối tượng trộm chó của người dân nên tổ chức truy bắt. Bị bám sát, đối tượng ngồi sau bất ngờ ném ớt bột về phía lực lượng truy đuổi. Dù mắt đang bị tổn thương do bột ớt nhưng với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, tổ công tác vẫn kiên trì bám đuổi. Khi đến đường Lê Đình Lý (Q. Hải Châu), các anh vượt lên phía trước chặn đường. 2 đối tượng dừng xe lại rút tuýp sắt tấn công quyết liệt tổ công tác. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế được hai đối tượng là Võ Văn Vĩnh (1968, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê), Trần Văn Thành (1968, HKTT: tổ 32, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu), thừa nhận vừa trộm 3 con chó của người dân...

Dù phải đối mặt với vô vàn gian nan, hiểm nguy nhưng các anh vẫn ngày đêm tận tụy, vượt qua hiểm nguy để đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn về người, tài sản cho nhân dân. Những CSCCG, CSĐN và CSCĐ đã thực sự để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân thành phố, du khách và trở thành nỗi khiếp đảm với bọn tội phạm. Công việc thầm lặng của các anh hàng ngày đã góp phần không nhỏ trong việc ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi tội phạm, đảm bảo vì sự yên bình thành phố...

Lê Hùng