Báo Công An Đà Nẵng

Theo dấu thú hoang (3)

Thứ năm, 18/10/2012 00:00

* Kỳ cuối: Kinh hoàng những kho xương động vật hoang dã

(Cadn.com.vn) - Ngoài thu mua hàng tươi sống để chế biến làm món ăn, ngâm rượu, ĐVHD đang được dân buôn tích cực tìm kiếm để “xẻ thịt, lóc xương” nấu cao.

GẶP THỢ NẤU CAO XUYÊN LỤC ĐỊA

Đến nhà anh bạn tên Cường ở H. Yên Thành (Nghệ An) chơi, thấy anh và mấy người  trong xóm đang quây quần bên nồi cao uống rượu tiết khỉ. Hỏi Cường mua khỉ ở đâu, anh ta cười khà khà: “Ở đây không phải rừng nhưng con chi ở rừng cũng có. Cậu cứ đến hỏi lão Tíu -  tay thợ nấu cao xuyên Việt đang mần thịt khỉ đó khắc biết". Theo tay Cường chỉ phía cầu ao, một người đàn ông dáng lêu đêu, khuôn mặt xương hình lưỡi cày  đang dùng dao phanh thây chú khỉ  tội nghiệp. Tôi cầm gói thuốc lá đến làm quen, thì ra lão Tíu khá cởi mở. Lão kể, trước đây lão làm công nhân cơ khí, nhưng do đứa con trai bị bệnh khớp nặng đi viện chữa mãi không khỏi. Tình cờ gặp một ông lang vườn bày cho lão  mua khỉ nấu cao để trị bệnh . Không hiểu thuốc ở bệnh viện ngấm, phát huy tác dụng hay vì cao khỉ tốt mà bệnh tình của con lão ngày một thuyên giảm. Sau một năm dùng cao khỉ, bệnh khớp của con lão khỏi hẳn. Một đồn mười, mười đồn trăm, dân trong vùng cứ thế kéo đến nhờ lão nấu cao khỉ để uống chữa bệnh. Từ đó, nấu cao  trở thành nghề thu nhập chính của lão.

Không chỉ nấu  cao khỉ mà hơn 20 năm hành nghề lão nấu đủ các loại cao khác. Với nhiều kinh nghiệm nên lão được nhiều đại gia, cán bộ ở các thành phố lớn đưa xe về rước  đi nấu cao cho họ. “Thậm chí tôi còn được một số người đón sang Lào, sang Nga để nấu cao hổ... Nấu xong đưa thành phẩm về bán, cực kì an toàn không lo công an tóm” - lão Tíu hồ hởi khoe.

 

Một lò nấu cao khỉ ở  Diễn Châu;... 

 

Hỏi lão, hổ được đưa về có thật 100% không? Lão bảo, hầu hết là thật  nhưng cũng có nhiều lúc bị lừa rất tinh vi. Lần ra Hà Nội làm thịt con Hổ để nấu cao cho một đại gia thì xương ống của 4 chân và một số xương khác đã bị phẫu thuật thay bằng xương chó béc...”. Lão Tíu cho biết thêm, đối tượng thường tổ chức nấu cao chủ yếu là những người giàu có, họ nấu để bồi bổ sức khoẻ và làm quà biếu  tặng. Trong đó cũng có một số ít nấu cao để kinh doanh.

 

 ...Khỉ, voọc được bỏ tủ đông lạnh, để bán cho các lò nấu cao;...

 

“Thương hiệu” Tíu (Cao) thị trấn Yên Thành ngày một nổi như cồn, nhiều đường dây buôn bán xương thú rừng đã tìm đến liên hệ với lão để tiêu thụ hàng. “Hầu khắp các đại lý bán nguyên liệu nấu cao tôi đều biết. Ở Nghệ An hơn 50 đại lý. Các chú thích xương gì, hoặc hàng tươi sống, thậm chỉ cả hổ đều có hết. Tôi chỉ cần điện thoại một cú là OK”- lão Tíu ra chiều rành rõi.

 

 ...Xương  thú rừng được chất đống ở một đại lý nguyên liệu nấu cao ở Yên Thành. 

 

THÂM NHẬP “TỔNG KHO” XƯƠNG

Lão Tíu cho chúng tôi số điện thoại của một đại lý chuyên mua bán nguyên liệu nấu cao ở xã phía bắc H. Yên Thành. Khi bấm máy, đầu dây bên kia giọng một phụ nữ cất lên:

- A lô, ai đấy?

- Tôi là người quen của bác Tíu muốn mua nguyên liệu để nấu nồi cao khỉ.

- Đại lý bọn em nguyên liệu nấu cao gì cũng có. Khỉ đông lạnh, khỉ sống, trăn, mèo rừng..., ngoài ra các loại xương khác phụ gia. Nhưng anh phải sang đây để chọn về mà nấu.

Theo chỉ dẫn của chủ đại lý tên T. chúng tôi phóng xe máy đến. Đó là một ngôi nhà ống nằm cạnh bên đường huyện lộ, bên ngoài đề biển hiệu to tướng ĐẠI LÝ NGUYÊN LIỆU NẤU CAO. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng đập ngay vào mắt đó là những đống xương còn tươi phơi la liệt, sâu vào bên trong là những chồng bì xác rắn đựng xương đã phơi khô. Tại đây còn có  nhiều cũi sắt, bên trong có 5 con khỉ, voọc. “Các anh xem đi, tha hồ chọn, khỉ sống ở đó, còn khỉ đông lạnh ở trong tủ”. Chị T. vừa giới thiệu vừa mở cho chúng tôi xem 3 chiếc tủ lạnh bên trong đựng rất nhiều khỉ, voọc đã chết. "Chọn xong tôi sẽ chở đến tận nhà cho các anh. Khi nào nấu xong các anh thanh toán tiền cho lão Tíu”, chị T. tỏ ra tin tưởng.

- Thực ra chúng tôi muốn mua hổ. Ở đây có không?

Chị T. mặt thoáng biến sắc rồi bặm môi nhìn chúng tôi:

- Các anh hỏi đểu chứ đi xe máy làng nhàng như vậy làm chi đủ tuổi mà nấu cao hổ?       

- Thú thật với chị, tôi có ông bác ở Hà Nội là chủ một doanh nghiệp lớn. Ông ấy bảo tôi đi tìm hổ. Miễn là có, tiền nong không quan trọng.

Suy nghĩ một lát chị T. bảo: 

- Vậy thì chú để số điện thoại lại, khi nào liên hệ được chị sẽ gọi. “Món” này hơi khó đây.

 

Trao đổi với phóng viên về  biện pháp bảo vệ ĐVHD trên địa bàn, ông Lê Cao Bính-Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã bắt và xử lý  nhiều vụ buôn bán, vận chuyển ĐVHD. Lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra, chốt chặn ở các  rừng , nhưng do lực lượng mỏng, rừng núi rộng lớn,  hiểm trở nên người dân vẫn lén lút vào rừng bẫy thú... Còn những nhà hàng nào kinh doanh trái phép ĐVHD, nếu biết chúng tôi sẽ cho xử lý ngay.

Lấy cớ tìm hổ, không có nên chúng tôi tìm cách thoái thác đi về. Theo những người dân xung quanh vùng này thì đại lý nguyên liệu nấu cao ở đây tồn tại khoảng 5 năm trở lại nay. Hầu như ngày nào cũng có người đến mua bán, trao đổi.

 

Theo sự thâm nhập của chúng tôi, ngoài đại lý của chị T.  ở Yên Thành thì nhiều huyện, thị trên địa bàn Nghệ An như Con Cuông, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Diễn Châu... đều có những “ kho” xương ĐVHD để cung cấp cho các lò nấu cao. Các đại lý nguyên liệu nấu cao này đều lấy “hàng” từ khu dự trữ sinh quyển thế giới miền tây Nghệ An. Điều lạ là những đại lý này trưng biển hiệu “làm ăn” công khai mà cơ quan chức năng không hề kiểm tra, xử lý?

L.H